Làm đẹp nhà đón xuân

VOV.VN -Khi năm mới sắp đến, khi mùa xuân đang về, làm đẹp nhà đón xuân không chỉ là một công việc, mà còn là tập tục có tính nghi thức và mang ý nghĩa văn hóa.

Dù bận rộn đến mấy với công việc cuối năm nhưng ai ai cũng đều có tâm trạng hướng về ngôi nhà thân yêu của mình, chuẩn bị cho ngôi nhà một “bộ cánh” đẹp trong mùa xuân mới. 
 
Dọn dẹp nhà cửa, làm đẹp nhà đón xuân không chỉ là một công việc, mà còn là tập tục có tính nghi thức và mang ý nghĩa văn hoá.
 

Một trong những công việc quan trọng có tính nghi thức rất cao không thể thiếu trong ngày cuối năm là lau dọn phòng thờ, bàn thờ. Đó là không gian linh thiêng trong ngôi nhà và cũng là không gian được lui tới nhiều để kính cẩn, tưởng nhớ về tổ tiên trong những ngày Tết.

 
Dọn nhà, làm đẹp nhà đón xuân, nói thì ai cũng hiểu, cũng biết. Nhưng hãy thực sự bắt tay vào làm, mới thấy mệt, mới thấy vất vả, mới thấy có nhiều điều thú vị và sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc với công việc đó
Dọn nhà để cảm nhận được ý nghĩa của mùa xuân mới trong không gian sống của mình.
 
Ngoài những công việc như quét dọn, lau chùi, làm vệ sinh như thường lệ thì có cả những công việc như thay thế, sửa chữa những thứ cũ, hỏng; sắp xếp lại đồ đạc hợp lý hơn, trang trọng và có tính nghi thức hơn
 
Đó không chỉ là thoả mãn thị giác hay phục vụ cho việc… chụp ảnh mà còn có ý nghĩa về tinh thần rất lớn, làm cho con người phấn khởi, vui vẻ và hướng thiện hơn.

Trang trí, làm đẹp, làm khác ngày thường là công việc tiếp theo, sau dọn vệ sinh. 
 
Có những góc trong nhà, dù nhỏ thôi nhưng nếu khéo, góc nhỏ ấy sẽ sáng bừng lên như một điểm nhấn duyên dáng, làm nên không khí của ngày Tết, của mùa xuân.
 
Thường thì sảnh đón, sân vườn, phòng khách được ưu tiên; nhưng nếu có điều kiện, có thời gian thì có thể làm đẹp, trang trí tất cả các không gian, làm cho đẹp hơn và mang màu sắc, không khí của mùa xuân mới. 
 

Trong mỗi căn phòng không thể thiếu những thứ cây, thứ hoa của mùa xuân 

 
“Xuân xuân ơi xuân đã về…” - trong ngôi nhà đẹp và ấm áp, nghe câu hát ấy, bình yên và hạnh phúc biết bao!
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên