Ảnh: Chân tướng kẻ sát hại người yêu rồi phân xác phi tang

VOV.VN -Trước khi sát hại cô gái rồi phân xác phi tang, nghi can Vũ Văn Hiếu và cô gái đã từng có thời gian 9 năm yêu nhau.  

Ngày 5/6, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM thụ lý điều tra về hành vi "Giết người". (Ảnh: Tiền phong)
Vũ Ngọc Hiếu (tạm trú đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM) là nghi can vụ án. Theo lời khai ban đầu, Hiếu và nạn nhân là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) có quan hệ tình cảm với nhau gần 9 năm qua. Tuy nhiên, sau đó chị N. đã nói chia tay với Hiếu.  (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Thời gian gần đây, Hiếu thấy nạn nhân đăng hình ảnh thân mật với người đàn ông khác, nghi ngờ chị N. sắp lập gia đình với người khác, Hiếu nổi cơn ghen đón xe từ Gia Lai xuống TPHCM thuê căn nhà trọ trong hẻm 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp ở. (Ảnh: Tiền phong).

Đêm trước khi gây án, Hiếu gọi điện thoại hẹn nạn nhân cùng một số người bạn đi uống nước. Sau đó, lấy lý do không có xe nên nhờ nạn nhân chở về nhà trọ. Về tới nhà trọ, nạn nhân đã dứt khoát khẳng định đây là lần cuối hai người gặp nhau nhưng Hiếu không đồng ý, cố níu kéo. Trong ảnh: Chị Đ.Y.N nạn nhân trong vụ sát hại, phi tang xác ở H.Gò Dầu (Tây Ninh). (Ảnh: Thanh niên).

Trong lúc cự cãi, Hiếu kẹp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi biết bạn gái đã chết, Hiếu tiếp tục ôm thi thể nạn nhân nhiều tiếng đồng hồ. Khi thức dậy, Hiếu phân xác nạn nhân cho vào tủ lạnh sau đó mua túi nilon đem đi phi tang. Trong ảnh: Chị Đ.Y.N nạn nhân trong vụ sát hại. (Ảnh: Thanh niên) 

Khoảng 22h30 đêm 1/6, Hiếu lấy xe của nạn nhân chạy lên huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuê nhà trọ ngủ. Ngày 2/6, Hiếu phi tang một số đồ dùng ở khu đất trống gần cầu Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu rồi đi uống cà phê. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Kenh14.vn)

Rạng sáng 4/6, Hiếu bỏ các bộ phận thi thể nạn nhân vào túi nilon, vali rồi dùng xe máy của nạn nhân chở lên đến nhà người bạn ở Tây Ninh. Khi gặp Hiếu, người bạn phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên khi nghi can này rời đi, người bạn đã đi báo công an. Trong ảnh: Công an khám nghiệm căn nhà ở Q.Gò Vấp-TPHCM, điều tra vụ việc. (Ảnh: Tiền phong).

Qua kiểm tra hai chiếc balo do Hiếu để lại tại nhà người bạn, công an phát hiện nhiều giấy tờ mang tên chị Đ.Y.N. Ngoài ra còn có 2 con dao phay lớn, 2 điện thoại di động và một số đồ dùng cá nhân. Từ những thông tin thu thập được, công an xác định được chị N. mất tích từ ngày 31/5 nên tiến hành các biện pháp vây bắt hiếu để điều tra. Đến đầu giờ chiều 4/6, công an ập vào bắt giữ nghi can này khi đang ngồi trong quán cà phê ở Gò Dầu, Tây Ninh. Trong ảnh: Công tác khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Tiền phong).

Chiều 5/6, sau khi tìm được thi thể cô gái, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục đưa chị Đ.Y.N về tổ chức tang lễ trong sự tiếc thương của hàng xóm, người thân và tiếng khóc nghẹn của cha, mẹ. (Ảnh: Tiền phong) 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thân khóc ngất bên linh cữu cô gái bị sát hại, phân xác phi tang
Người thân khóc ngất bên linh cữu cô gái bị sát hại, phân xác phi tang

VOV.VN-Sau 5 ngày bị nghi phạm là người yêu cũ sát hại ở Q.Gò Vấp, thi thể chị Đ.Y.N (27 tuổi) đã được đưa về gia đình trong tiếng nấc nghẹn tiếc thương.

Người thân khóc ngất bên linh cữu cô gái bị sát hại, phân xác phi tang

Người thân khóc ngất bên linh cữu cô gái bị sát hại, phân xác phi tang

VOV.VN-Sau 5 ngày bị nghi phạm là người yêu cũ sát hại ở Q.Gò Vấp, thi thể chị Đ.Y.N (27 tuổi) đã được đưa về gia đình trong tiếng nấc nghẹn tiếc thương.

Chân tướng kẻ sát hại người yêu, phi tang thi thể gây chấn động
Chân tướng kẻ sát hại người yêu, phi tang thi thể gây chấn động

Vì hay tin người yêu cũ sắp lấy chồng, Hiếu níu kéo không được nên ra tay giết người, rồi phân xác phi tang.

Chân tướng kẻ sát hại người yêu, phi tang thi thể gây chấn động

Chân tướng kẻ sát hại người yêu, phi tang thi thể gây chấn động

Vì hay tin người yêu cũ sắp lấy chồng, Hiếu níu kéo không được nên ra tay giết người, rồi phân xác phi tang.