Bắt kẻ giết người trốn truy nã suốt 12 năm

Nguyễn Văn Đanh đã trốn chui lủi ở các tỉnh miền Nam, sau đó ra Bắc ẩn náu và bị bắt.

Sau hơn 12 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người, đối tượng Nguyễn Văn Đanh (SN 1964) có HKTT ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã bị Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai, Hà Nội bắt giữ.

Cách đây hơn 12 năm, tại khu vực xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xảy vụ án giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1960), trú tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương là nhân viên Lâm trường Bù Đăng, đã bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực dẫn đến tử vong trong ngày 7/6/2000.

Khẩn trương điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã xác định đối tượng gây án bỏ trốn là Nguyễn Văn Đanh, khi đó vào tỉnh Bình Phước kiếm sống bằng nghề đi rừng tìm sa nhân, cưa củi...

Trước khi xảy án mạng, anh Nguyễn Thanh Bình cùng anh Lớn (đều là nhân viên của Lâm trường Bù Đăng) làm nhiệm vụ điều tra thống kê rà soát rừng tại tiểu khu 174 thuộc thôn Sơn Phú, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng vào sáng 
7/6/2000. Đến 16h cùng ngày, anh Bình cùng anh Lớn đến quán hàng của anh Lê Xuân Bình, ở thôn Sơn Phú để nghỉ và ăn cơm chiều.

Khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Văn Đanh cùng 3 nam thanh niên có tên là Chính (trú ở tỉnh Bình Phước) và Phương, Trường (không rõ địa chỉ) vào quán, gọi 4 gói mì tôm và 1 lít rượu để ăn nhậu. Thấy anh Nguyễn Thanh Bình cùng anh Lớn và anh Bình (chủ quán) ngồi uống rượu ở bàn bên, Đanh và Trường nói câu chọc ghẹo “Ở đây cũng có cán bộ chốt lâm trường à?”.

Tiếp đó, Phương mời anh Nguyễn Thanh Bình lại bàn của Phương cùng Đanh, Chính, Trường uống rượu nhưng anh Bình không trả lời. Cho rằng anh Bình khinh người, Phương chửi và nói “nếu gặp ngoài rừng thì đánh chết”.

Nghe vậy, anh Nguyễn Thanh Bình chạy lại hỏi xem ai vừa nói thì Đanh có chửi và xảy cãi nhau với anh Bình. Thấy anh Lớn lấy máy ảnh chụp, tên Trường đã chạy xuống bếp quán ăn lấy con dao rựa chém anh Lớn, còn Đanh rút con dao gấp trong người đâm vào ngực anh Nguyễn Thanh Bình.

Được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Bình đã tử vong vào lúc 22h cùng ngày do thương tích quá nặng (thủng phổi, thủng tim). Sau khi gây án, Đanh cùng đồng bọn bỏ trốn. Ngày 22/6/2000, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Đanh về tội giết người.

Biết bị Công an truy nã, Nguyễn Văn Đanh đã trốn chui lủi ở các tỉnh miền Nam, sau đó ra Bắc ẩn náu. Đến 18h30 ngày 1/3, trong khi lang thang tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, hắn đã bị lực lượng điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhờ bạn giết người vì mâu thuẫn cá nhân
Nhờ bạn giết người vì mâu thuẫn cá nhân

(VOV) -Sau khi theo dõi hành trình của anh Tâm, các đối tượng đã dùng gậy đánh nạn nhân cho đến chết.

Nhờ bạn giết người vì mâu thuẫn cá nhân

Nhờ bạn giết người vì mâu thuẫn cá nhân

(VOV) -Sau khi theo dõi hành trình của anh Tâm, các đối tượng đã dùng gậy đánh nạn nhân cho đến chết.

Khởi tố vụ giết người thân vì mâu thuẫn đất đai
Khởi tố vụ giết người thân vì mâu thuẫn đất đai

(VOV) -Lợi dụng lúc đêm khuya, 2 đối thượng đã giết chết ông Lê Thế Tụy và chém trọng thương mẹ của ông Tụy.

Khởi tố vụ giết người thân vì mâu thuẫn đất đai

Khởi tố vụ giết người thân vì mâu thuẫn đất đai

(VOV) -Lợi dụng lúc đêm khuya, 2 đối thượng đã giết chết ông Lê Thế Tụy và chém trọng thương mẹ của ông Tụy.

Chọc ghẹo tiếp viên, anh em ruột phạm tội giết người
Chọc ghẹo tiếp viên, anh em ruột phạm tội giết người

(VOV) - Vì mâu thuẫn chuyện chọc ghẹo tiếp viên quán cà phê, hai anh em truy sát đối thủ khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Chọc ghẹo tiếp viên, anh em ruột phạm tội giết người

Chọc ghẹo tiếp viên, anh em ruột phạm tội giết người

(VOV) - Vì mâu thuẫn chuyện chọc ghẹo tiếp viên quán cà phê, hai anh em truy sát đối thủ khiến nạn nhân chết tại chỗ.