Chồng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ từng trắng đêm ôm con khóc

VOV.VN - “Tôi nghe nói, Nhờ phạm tội có thể phải lĩnh án từ chung thân đến tử hình. Càng nghĩ tôi càng sợ”.

Sáng nay 30/5, TAND TP.HCM đã đưa vụ án Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê Cần Thơ) giết người ra xử sơ thẩm. Nạn nhân là cháu bé mới 18 tháng tuổi do Nhờ trông giữ. Nhờ bị VKSND đồng cấp truy tố với mức án cao nhất là tử hình.

Trong chiếc áo màu trắng, quần đen, bị cáo Nhờ mang vẻ mặt bình thản khi lực lượng công an dẫn giải vào vào phòng xét xử. Thỉnh thoảng bị cáo quay mặt lại nhìn phía sau như muốn thấy người thân của mình.

Sau phần thẩm tra lý lịch bị cáo Nhờ, tòa bước vào phần xét hỏi. Bị cáo Nhờ cho biết, mình đã sống chung với chồng từ năm mới hơn 15 tuổi. Tuy nhiên HĐXX cho biết, việc đó sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ sau.

Bị cáo Nhờ được đưa đến tòa

Có mặt tại phiên tòa rất sớm, chồng bị cáo Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê TP Cần Thơ), anh Phan Thanh Sơn (23 tuổi) liên tục hướng mắt ra phía cổng của tòa án để chờ xe chở phạm nhân đến, mong được nhìn thấy vợ. “Một bên mất con, một bên xa vợ, xa mẹ, tất cả đều tan nát, phân li. Tôi chỉ mong bé nơi chín suối tha lỗi cho vợ và gia đình tôi”, anh Sơn tâm sự.

Chồng bị cáo cho biết thêm, từ khi vợ bị bắt, anh phải một mình anh chăm lo cho đứa con. Từ ngày Nhờ trong trại giam, cứ khoảng 2 -3 tuần anh Sơn lại bế con trai vào thăm. Vì thương vợ con, anh Sơn đã nhiều đêm thức trắng. Nhiều đêm con khóc đòi mẹ, người cha chỉ biết ôm con vào lòng khóc theo.

“Tôi nghe nói, Nhờ phạm tội đó có thể phải lĩnh án tù từ chung thân đến tử hình. Càng nghĩ tôi càng sợ, tôi chỉ mong sao pháp luật khoan hồng giảm án để Nhờ có thể quay trả lại với gia đình, chồng con”, anh Sơn nghẹn lòng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2012, chị Võ Thị Huyền (25 tuổi, quê Nghệ An) thấy Nhờ (trọ tại quận Thủ Đức, TP.HCM) ở nhà giữ con nhỏ nên gửi con là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) cho Nhờ trông nom với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Sáng 16/11/2013, chị Huyền đưa con đến gửi cho Nhờ để đi làm. Nhờ cho cháu Long ăn sáng nhưng bé cứ khóc. Nhờ dùng tay đưa cháu Long lên cao để hù dọa nhưng bị tuột tay làm cháu Long rơi xuống đất. Cháu Long khóc thét. Nhờ dùng chân đạp liên tiếp hai cái trúng vào ngực và bụng của bé. Sau đó Nhờ chốt cửa rồi đi vệ sinh.

Khi Nhờ quay lại thì thấy cháu Long nằm bất động nên làm động tác sơ cấp cứu. Hoảng sợ, Nhờ chạy ra ngoài nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu Long đã chết trước khi nhập viện. Cháu Long chết do bị đa chấn thương: vỡ tim, vỡ gan, tràn máu màng phổi, dập phổi, tràn máu màng tim…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên