Chủ nhà nghỉ bị tạt axit ngay trước cửa nhà

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc thuê phòng nghỉ, ông Hùng đã bị người đàn ông cùng xã cầm ca axit tạt thẳng vào mặt.

Ngày 29/4, anh Trần Văn Hùng (38 tuổi), chủ nhà nghỉ Hồng Phúc, xã Tân Khai, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước, đã được chuyển từ bệnh viện tỉnh Bình Phước về Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị do bị phỏng axit nặng.

Nạn nhân Trần Văn Hùng (Ảnh: Dân trí)

Theo lời kể của nạn nhân thì trước đó, khuya ngày 26/4, trong lúc anh Hùng từ nhà ra trước cửa nhà nghỉ của mình thì bất ngờ bị một người bịt kín mặt cầm nguyên ca axit tạt thẳng vào mặt.

Nạn nhạn chạy vội vào nhà kêu cứu và được nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng phỏng nửa khuôn mặt, cổ, ngực, bụng và mắt bên trái bị khép kín do axit gây nên.

Bước đầu anh Hùng xác nhận nghi thủ phạm là một người đàn ông ngụ cùng xã tên H. vì trước khi xảy ra vụ việc khoảng 2 tuần, giữa nạn nhân và ông H. xảy ra mâu thuẫn trong việc thuê phòng nghỉ và ông H. đã định dùng đá tấn công anh Hùng nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó ông H. còn hăm dọa sẽ trả thù…

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Hớn Quảng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang chạy xe máy, cô gái bị tạt axit
Đang chạy xe máy, cô gái bị tạt axit

(VOV) -Đang chạy xe lên tỉnh, chị Út bị hai người đàn ông đeo khẩu trang bám theo rồi phóng lên phía trước, hắt axit vào người.

Đang chạy xe máy, cô gái bị tạt axit

Đang chạy xe máy, cô gái bị tạt axit

(VOV) -Đang chạy xe lên tỉnh, chị Út bị hai người đàn ông đeo khẩu trang bám theo rồi phóng lên phía trước, hắt axit vào người.

Đội trưởng đội thuế bị tạt axit tại nhà riêng
Đội trưởng đội thuế bị tạt axit tại nhà riêng

Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng ông Hùng bị tạt axit do bị trả thù

Đội trưởng đội thuế bị tạt axit tại nhà riêng

Đội trưởng đội thuế bị tạt axit tại nhà riêng

Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng ông Hùng bị tạt axit do bị trả thù