Dùng điện giết vợ

(VOV) -Trong lúc cãi nhau, gã chồng đã quyết định giết vợ mình bằng cách gí điện vào người.

Ngày 21/9, cơ quan điều tra, Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối với Chè Lì Koóng (SN 1969, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Koóng và Vi Thị Thảo (SN 1982) là vợ chồng và đã có được hai con.

Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa 2 người vẫn thường xuyên xảy ra cãi nhau. Lúc này Koóng cho rằng vợ mình là người lười biếng lại còn có tình nhân khác.

Chiều 19/9, chị Thảo vừa đi làm về thì giữa hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Sau một trận “võ mồm” chị Thảo đã đi vào nhà tắm, tuy nhiên Koóng vẫn tìm cách gây sự.

Trong lúc cãi nhau, Koóng đã đóng điện và cầm dây điện gí vào người Thảo khiến Thảo tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết vợ dã man rồi bắt xe ôm đi tự thú
Giết vợ dã man rồi bắt xe ôm đi tự thú

Sau khi đâm chết vợ, Lâm đã đến công an tự thú, trên người vẫn mặc chiếc áo dính đầy máu.

Giết vợ dã man rồi bắt xe ôm đi tự thú

Giết vợ dã man rồi bắt xe ôm đi tự thú

Sau khi đâm chết vợ, Lâm đã đến công an tự thú, trên người vẫn mặc chiếc áo dính đầy máu.

Ghen tuông, chồng giết vợ cũ trước mặt con thơ
Ghen tuông, chồng giết vợ cũ trước mặt con thơ

(VOV) -  Khi thấy vợ cũ đưa con đi học, Trung liền chạy xe lại rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Ghen tuông, chồng giết vợ cũ trước mặt con thơ

Ghen tuông, chồng giết vợ cũ trước mặt con thơ

(VOV) -  Khi thấy vợ cũ đưa con đi học, Trung liền chạy xe lại rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Giết vợ vì dám… tắt nhạc, 3 con nhỏ bơ vơ
Giết vợ vì dám… tắt nhạc, 3 con nhỏ bơ vơ

Chỉ vì vợ tắt nhạc khi chồng đang “phê”, người chồng nát rượu đã dùng dao tước đi sinh mạng người “đầu gối tay ấp” với mình.

Giết vợ vì dám… tắt nhạc, 3 con nhỏ bơ vơ

Giết vợ vì dám… tắt nhạc, 3 con nhỏ bơ vơ

Chỉ vì vợ tắt nhạc khi chồng đang “phê”, người chồng nát rượu đã dùng dao tước đi sinh mạng người “đầu gối tay ấp” với mình.