Dùng súng “dằn mặt” hàng xóm

Xích mích nhỏ từ con gà bị mất, tên Vĩnh và các đối tượng khác đã dùng súng để uy hiếp hàng xóm

Tối 9/1, anh Võ Minh Thương (sinh năm 1986-khối 11, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đến nhà bà Minh (hàng xóm) để tìm con gà bị mất. Trong quá trình tìm kiếm đã xảy ra xích mích với bà Minh. Anh Vĩnh (cháu bà Minh) có mặt lúc đó đã đến gây sự với anh Thương. Tuy nhiên, sự việc cũng lắng xuống khi có sự can ngăn kịp thời của hàng xóm.

Đến khoảng 14h15’ ngày 10/1, khi anh Thương cùng với một số người khác đứng xem làm đường thì nghe tiếng mẹ anh, bà Nguyễn Thị Hương (59 tuổi) hô hoán phía trong nhà.

Anh Thương chạy về nhà. Khi mới đặt chân đến ngõ, anh nhìn thấy. Vĩnh cùng 2 đối tượng lạ mặt cầm súng đang uy hiếp bà Hương, trên tay bà còn bế đứa con của anh mới 10 tháng tuổi.

Vừa nhìn thấy anh Thương, lập tức một trong hai kẻ lạ mặt cầm súng áp sát dí vào đầu và đe doạ.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An

Với phản xạ tự nhiên, lúc tên cầm súng sơ suất, anh Thương quật ngã tên này xuống đất. Thấy vậy Vĩnh và tên còn lại nhặt 2 hòn gạch đập vào đầu anh Thương.

Tên lạ mặt còn lấy rút súng trong người ra tiếp tục đe doạ. Sau đó tên này dùng súng đập vào đầu anh Thương, máu chảy lênh láng.

Lúc này bà Hương kêu cứu thì chúng lấy xe máy bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Vĩnh cầm lái, còn 2 kẻ lạ mặt cầm súng chĩa về hai bên đường đe dọa những người ra ngăn cản.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Anh Thương phải khâu 14 mũi ở các vị trí đỉnh đầu, trán, mũi.

Ngày 14/1, ông Nguyễn Xuân Toản- Phó Trưởng Công an thị xã Cửa Lò cho biết, sự việc xảy ra chiều 10/1 là có thật. Tuy nhiên do cả 3 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên chưa thể kiểm chứng nguồn thông tin. Mặt khác cũng chưa xác định được súng mà chúng sử dụng thuộc loại gì nên cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xác minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên