Giả danh nhà báo, cưỡng đoạt tài sản

Thủ đoạn của “Đoàn kiểm tra liên ngành nhà báo” là đến một số địa phương có hội chợ ca nhạc để “làm tiền”.

Lúc 15h30 ngày 6/12, Công an quận Bình Tân, TP HCM bắt quả tang Ngô Minh Trung (SN 1964, ngụ quận 11) đang nhận 10 triệu đồng từ anh Lê Văn Bảo tại quán cà phê Nhớ trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Khám xét người Trung, công an còn thu được một dao bấm.

Tại cơ quan công an, Trung khai mình là xe ôm, được “nhà báo” Phạm Văn Tùng nhờ đi nhận tiền giùm và hứa sẽ trả công 1 triệu đồng. Tuy nhiên, Anh Lê Văn Bảo cho biết, trước đó có nhóm tự xưng “đoàn kiểm tra liên ngành nhà báo” đến một “hội chợ lô tô” tổ chức tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để kiểm tra. Tại đây, một người tự xưng là nhà báo và đưa cho trưởng đoàn hội chợ danh thiếp ghi tên Phạm Văn Tùng, phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật. Anh Bảo được trưởng đoàn hội chợ nhờ tiếp Tùng.

Sau khi “đoàn kiểm tra liên ngành nhà báo” ra về, Tùng liên tục gọi điện yêu cầu anh Bảo phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ làm việc với địa phương để viết báo phản ánh. Sợ hội chợ bị đình chỉ hoạt động nên anh Bảo đồng ý.

Tùng yêu cầu anh Bảo phải đưa tiền trước 14h ngày 6/12. Người nhận tiền sẽ gọi từ số máy ...8823065, sau đó đến nhận. Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện trước đó, “đoàn kiểm tra liên ngành nhà báo” còn đến một số địa phương có “hội chợ ca nhạc” để “làm tiền”.

Theo báo Người Lao Động, nhóm “nhà báo” do Tùng cầm đầu gồm 6 đối đượng, đi xe du lịch Toyota 16 chỗ, đời 1994, biển số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, “kiểm tra” các hội chợ lô tô diễn ra trên các địa phương từ miền Trung trở vào. Đoàn “nhà báo” này thường tự xưng là phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật, Pháp luật, Công an TP HCM, Người Lao Động…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên