Giết bà lão lấy tiền đi… siêu thị và massage

Lừa bà Tí đạp xe đến nơi hẹn, hai gã choai dụ bà vào rẫy sắn và bất ngờ bịt miệng dùng dao giết hại dã man nạn nhân.

Chiều 30/12, trực ban Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Tiết, còn gọi là Tí, 69 tuổi, ở xóm 2, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức bị mất tích khoảng 7 tiếng đồng hồ. Theo người thân bà Tí, nhiều khả năng bà bị kẻ xấu tấn công.

Được biết, bà Tí không chồng, không con, sống một mình với nghề buôn bán vẻ chai, lúa, gạo… Ở trong thôn ai cũng biết bà có nhiều vàng và tiền, và luôn giấu tài sản trên trong người bởi sợ mất trộm. Bà Tí cũng thường mua đồ của một số đối tượng trộm bán lại.

Khoảng 9h sáng 30/12/2011, một đối tượng lạ mặt đến nhà bà Tí bảo cần bán đồ và dẫn bà đi mua. Đến chiều không thấy bà Tí về, người thân tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Mộ Đức chỉ đạo một tổ Công an huyện phối hợp Công an xã tổ chức tìm bà Tí trong đêm 30/12. Đến sáng ngày 31/12, phát hiện bà Nguyễn Thị Tí bị sát hại trong rẫy sắn thuộc xóm 4, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc. Xác nạn nhân bị nhiều vết thương như bị cắt vào cổ và trên đầu và bị cướp vàng, tiền. Theo gia đình nạn nhân có trên 17 chỉ vàng và trên 4 triệu đồng bà Tí mang trên người bị cướp.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang – Phó Giam đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Mộ Đức tập trung điều tra phá án. Qua sàng lọc phát hiện hai đối tượng Lê Văn Thuận và Nguyễn Văn Tài có biểu hiện khả nghi.

Đây là hai đối tượng làm thợ dán keo điện thoại, xe máy tại một tiệm ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân. Đến gần 24h tối 31/1/2011, qua đấu tranh tên Lê Văn Thuận đã khai nhận hành vi giết cướp và chuẩn bị cùng đồng bọn là tên Nguyễn Văn Tài, ngụ xã Đức Lân bỏ trốn. Xác định tên Tài bỏ trốn vào TP HCM, một tổ công tác cấp tốc bay vào, một tổ khác vận động gia đình gọi đối tượng về đầu thú. Cho đến chiều 2/1/2012, tên Tài về lại Quảng Ngãi đến Công an huyện Mộ Đức đầu thú.

Tên Lê Văn Thuận và Nguyễn Văn Tài khai nhận vì thiếu tiền nên lên kế hoạch giết bà Nguyễn Thị Tí cướp tài sản. Chúng mang theo dao phay làm phương tiện gây án.

Sáng 30/12, chúng đến nhà bà Tí bảo có đồ lư đồng cần bán và hẹn bà đến gần khu vực rẫy sắn thuộc xóm 4, thôn Tú Sơn 1 để bán. Bà Tí đạp xe đến nơi hẹn thì chúng dụ bà vào rẫy sắn, hai tên bất ngờ bịt miệng dùng dao phay cắt, đâm nhiều nhát vào cổ và đầu nạn nhân.

Bà Tí chết, chúng lục lọi lấy 17 chỉ vàng và trên 4 triệu đồng, sau đó ném xe đạp nạn nhân vào bụi rậm và dao phay xuống đường mương gần đó rồi bỏ đi. Chúng sử dụng số tiền mặt trên 4 triệu đồng tiêu xài ăn nhậu. Gần hết tiền, hai tên đón xe buýt và taxi ra thành phố Quảng Ngãi bán vàng và đi siêu thị mua sắm đồ. Tiếp đó chúng đón xe vào một cơ sở massage có em út phục vụ ở Mộ Đức và ngủ qua đêm tại đây.

Sáng hôm sau nghe tin Công an đang điều tra triệu tập nhiều đối tượng ở địa phương, chúng bắt đầu lo sợ và tính chuyện bỏ trốn. Tên Tài đón xe đò vào TP HCM, tên Thuận bị bắt tại nhà.

Như vậy sau 15 tiếng đồng hồ điều tra, đúng vào thời khắc đêm giao thừa Tết dương lịch 2012, vụ án giết bà lão cướp tài sản đã được làm sáng tỏ, hung thủ đã lần lượt bị bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên