Giết vợ chồng già rồi tự sát ở Hà Nội: Khu dân cư náo loạn

VOV.VN -Sau khi ra tay hạ sát đôi vợ chồng già, hung thủ đã tự sát. Vụ án xảy ra tại ngõ 493 đường Trương Định (Hà Nội).

Nạn nhân là ông bà Độ, Lan gần 70 tuổi, chủ ngôi nhà số 2, ngách 3, ngõ 493 đường Trương Định.

Bà Hoàng Thị Xuân, hàng xóm và cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ việc kể lại, vào khoảng hơn 10h sáng nay (6/1), khi nghe tiếng động và tiếng kêu ú ớ, bà cứ ngỡ gia đình xảy ra lục đục nội bộ. Bà chạy sang nhưng ban đầu không thấy gì vì nhà ở trong ngõ và ánh sáng yếu.

Tuy nhiên, sau một loạt tiếng kêu thất thanh, bỗng bà thấy hung thủ bịt mặt, đánh rơi dao dính đầy máu xuống cửa nhà, bà mới biết đã xảy ra án mạng.

Ngay lập tức, bà hô hoán và chạy đi báo công an, người khác thì gọi cảnh sát 113.

Con gái bà Xuân cho biết, khi nghe tiếng kêu “cướp, cướp”, chị chạy sang thì nhìn thấy hung thủ đang ra tay với ông Độ. Một lúc sau lực lượng công an có mặt thì tên này đã tự sát. Hai ông bà già đã bị sát hại.

Nhân chứng này cũng cho biết, hung thủ từng có thời gian thuê ngôi nhà trên của ông bà Độ, tuổi gần 40. Theo hàng xóm của nạn nhân, ông Độ, bà Lan đều là giáo viên về hưu.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến khu dân cư náo loạn. Đến 15h30, rất nhiều người vẫn tụ tập tại con ngõ này. Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc./.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường:

Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án

Rất đông người dân tập trung tại ngôi nhà của đôi vợ chồng xấu số

Vụ giết người kinh hoàng khiến khu dân cư hoang mang





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đột nhập vào nhà sát hại vợ chồng già rồi tự sát
Đột nhập vào nhà sát hại vợ chồng già rồi tự sát

VOV.VN -Tại hiện trường, người chồng bị giết chết, còn người vợ bị thương nặng đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu...

Đột nhập vào nhà sát hại vợ chồng già rồi tự sát

Đột nhập vào nhà sát hại vợ chồng già rồi tự sát

VOV.VN -Tại hiện trường, người chồng bị giết chết, còn người vợ bị thương nặng đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu...