Hà Nội: Táo tợn vào tiệm vàng trộm giữa ban ngày

Lợi dụng bà chủ tiệm vàng không để ý, đối tượng liền thò tay vào trong tủ lấy ra 2 sợi đây chuyền. Nhưng hành động này không qua mắt được ông chủ tiệm vàng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 21/4, tại cửa hàng vàng Chi Phương ở 335 Cầu Giấy, thuộc phường Dịch Vọng (Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

Đối tượng vào trộm tiệm vàng.
Anh Đặng Minh Thanh, chủ cửa hàng vàng Chi Phương, cho biết ngay từ đầu đã theo dõi người đàn ông đi xe máy vào tiệm vàng "lấm lét nhìn xung quanh, không nói gì".

Lợi dụng lúc vợ anh đang bận bán vàng cho người khác không để ý, đối tượng nói trên đã nhoài người thò tay vào trong quầy lấy ra 2 sợi dây chuyền, mỗi dây 5 chỉ, tổng giá trị khoảng hơn 40 triệu đồng.
 
Thấy vậy, anh Thanh lao ra ngoài nắm lấy tay người đàn ông hỏi về việc tự ý lấy vàng thì đối tượng biện minh rằng, mình chỉ lấy ra để xem, tham khảo. Anh Thanh yêu cầu trả lại vàng thì đối tượng chần chừ khiến ông chủ tiệm vàng phải khống chế, đồng thời hô hoán kêu cứu.

Trong khi anh Thanh và người đàn ông này đang giằng co, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng đi tuần tra nghe thấy tiếng tri hô ập tới, khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai là Lê Văn Huy (35 tuổi ở Can Lộc, Hà Tĩnh), hiện đang bán ốc luộc tại Cầu Giấy. Huy một mực nói rằng đi vào hiệu vàng để xem, tham khảo giá rồi lúc nào đó tiện sẽ mua về cho vợ.

Nhưng tại thời điểm người đàn ông này vào hiệu vàng, trong túi chỉ có đúng 100.000 đồng cùng rất nhiều cáp lô đề. Những hình ảnh xảy ra trong vụ việc đều được camera của cửa hàng ghi lại đầy đủ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: “Hành vi của đối tượng Lê Văn Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên