Hoa hậu “má mì” Mỹ Xuân nói một đằng, làm một nẻo

Có lần Mỹ Xuân khoe rằng: “Hiện nay, mỗi tuần tôi đều ráng tích cóp để ra quỹ riêng làm một số công việc từ thiện như giúp đỡ người già khó khăn, trẻ em bất hạnh..."

  • Một hoa hậu bị bắt giam vì cầm đầu đường dây mại dâm “nghìn đô”
  • Chân dung hoa hậu "bán dâm” Võ Thị Mỹ Xuân
  • Đường dây người mẫu bán dâm nghìn đô: Bao giờ lộ mặt “đại gia"?
  • Người mẫu bán dâm nghìn đô: Chân dài Hồng Hà có thể bị bắt trở lại 
  • Một hoa hậu bị bắt giam vì cầm đầu đường dây mại dâm “nghìn đô”
  • Khi tiếp xúc với mọi người, Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân luôn nhận mình là con gái “Hai Lúa”. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, lam lũ vùng quê sông nước Hậu Giang, cô từng vất vả mưu sinh, thậm chí là đi bán vé số để kiếm sống mà vượt khó, vươn lên.

    Hoa hậu “má mì” Mỹ Xuân 

    Có lần Mỹ Xuân từng khoe rằng: “Hiện nay, mỗi tuần tôi đều ráng tích cóp để ra quỹ riêng nhất định làm một số công việc từ thiện như giúp đỡ người già khó khăn, trẻ em bất hạnh, những hoàn cảnh không may ở xung quanh mà tôi có dịp nhìn thấy và biết…”

    Cách đây không lâu, Mỹ Xuân xuất hiện với một loạt ảnh “nóng” bị dư luận “ném đá”. Có nhiều ý kiến cho rằng, người đẹp miền Tây dùng “chiêu” này câu các đại gia.

    Tuy nhiên “Người đẹp Sóc Trăng” liền lên tiếng phản đối: “Tôi đâu cần có thêm đại gia, vì hiện tại tôi đã có bạn trai. Bạn trai tôi là đại gia đấy. Điều đó với tôi đã quá đủ. Tôi không thể điều khiển hết được dư luận suy nghĩ theo ý mình, nên tốt nhất tôi chẳng cần quan tâm”.

    “Là người đẹp, tôi cần có sự nổi tiếng. Điều đó chính xác và là mơ ước chính đáng của bất kỳ người đẹp nào. Nhưng tôi không chọn cách tên tuổi mình bị dính với những scandal. Thử nghĩ xem, tôi sẽ được gì, vương miện của tôi có lấp lánh hơn không nếu tôi chẳng may vướng phải scandal”- Mỹ Xuân phân trần.

    Mỹ Xuân còn cho biết thêm, cô rất tôn trọng những người đàn ông nhiều tiền, giỏi giang và có đạo đức nhưng cũng không thích cuộc sống của mình gắn với đại gia hay giới "xã hội đen". Mong muốn của cô là một cuộc sống bình thường, giản dị như mọi người, không chờ đợi người khác giúp đỡ. Chỉ có tiền do tự kiếm ra, cô mới dám tiêu xài và đưa về cho mẹ.

    Những người có quen biết và bạn bè của Mỹ Xuân rất bất ngờ trước thông tin cô bị bắt vì cầm đầu đường dây môi giới gái mại dâm hạng Vip giá “khủng” . Theo như nhiều người từng biết thì Mỹ Xuân không phải là người thích hàng hiệu. Những trang phục Mỹ Xuân khoác lên người có giá rất bình dân, thậm chí có nhiều bộ đồ là hàng chợ chỉ có giá khoảng vài chục tới vài trăm ngàn đồng. Mỹ Xuân cũng ít tới góp mặt tại các sự kiện. Thời gian gần đây cô gần như im hơi lặng tiếng trong làng giải trí.

    Một ca sĩ là bạn của Mỹ Xuân cho hay: “Tôi biết ở quê gia đình Mỹ Xuân rất nghèo, cha mẹ Mỹ Xuân chia tay từ khi cô ấy nhỏ nhưng cô ấy không phải không có giáo dục. Lúc mới lên thành phố lập nghiệp, Mỹ Xuân cũng từng tâm sự với tôi rằng, cô ấy không cần sống bám vào đại gia vì không muốn mang tiếng với bà con ở dưới quê. Vậy mà…”.

    Người đẹp cũng từng tiết lộ với phóng viên rằng thu nhập hàng tháng của mình chỉ vào khoảng 10 triệu đồng – cái giá khá thấp so với một hoa hậu có tên tuổi. Có lẽ đây là lý do chính để người đẹp này phải nhắm mắt đưa chân lao đầu vào kiếm thêm bằng nghề buôn phấn bán hương chăng?

    Như vậy, tất cả những gì mà Mỹ Xuân nói phải chăng chỉ nhằm che mắt thiên hạ?. Vì theo thông tin của cơ quan điều tra, đường dây môi giới gái mại dâm do Võ Thị Mỹ Xuân cùng đồng bọn đã ở trong “tầm ngắm” từ nhiều tháng nay. Nhất là mỗi lần gái bán dâm được trả từ 2.000 – 2.500 USD nhưng chỉ được hưởng 40%, còn lại là “má mì” Mỹ Xuân, Mai và Đạt hưởng./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên