Kẻ giết vợ (không hôn thú) bằng nhiều nhát búa lĩnh 20 năm tù

VOV.VN- Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1951) và nạn nhân là bà Đào Hoa Lý (SN 1960) ngụ cùng địa phương.

>>  Vụ án mạng ở Gia Lai: Triệu tập một số đối tượng lấy lời khai
>> Bắt nghi phạm vụ hiếp dâm, giết bé gái bịt đầu mối
>> Truy sát cả nhà trong đêm, 4 người thương vong

Sáng nay (22/1), TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện đảo Phú Quốc đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn “gấu”, SN 1951, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Đào Hoa Lý (SN 1960) ngụ cùng địa phương.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn “gấu” tại phiên tòa
Theo cáo trạng, vào năm 2007, Tuấn từ TP HCM  vào Phú Quốc để lập nghiệp với nghề xây dựng sau khi chia tay với 2 người vợ. Sau hơn 2 năm quan hệ tình cảm, Tuấn và bà Lý sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2011, bà Lý vay tiền ở nhiều ngân hàng để kinh doanh bất động sản tại địa phương. Đến năm 2014, bà Lý bán được 4 thửa đất với số tiền khoảng 25 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng.

Tối 10/9/2014, Tuấn phụ giúp thu xếp hành lý để bà Lý chuẩn bị sang Mỹ thăm 2 con riêng. Đến khoảng 23h cùng ngày, bà Lý có ký sẵn 5 giấy lãnh tiền ở Ngân hàng Đông Á chi nhánh tại huyện Phú Quốc để nhờ Tuấn rút tiền đóng lãi ngân hàng. Do mâu thuẫn trong lời nói Tuấn dùng tay đánh bà Lý.

Lúc này, bà Lý lấy chiếc búa đặt gần đó (dùng để đóng đinh) định đánh trả lại nhưng đã bị Tuấn bắt giữ lấy. Trong lúc giằng co, bà Lý bị té ngã xuống giường nên bị Tuấn đè lên người rồi dùng chiếc búa đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Bà Lý cố bỏ chạy đến chân cầu thang ở tầng 1 té xuống nền gạch và nằm bất tỉnh. Khoảng 30 phút sau, khi phát hiện nạn nhân không còn cử động, Tuấn thu dọn toàn bộ các vật dụng dính máu như màn, mền, nệm, gối rồi cho vào túi ni lông để mang đi cất giấu. Riêng phần máu nạn nhân nằm vương vãi trên nền gạch cũng được Tuấn dùng quần áo lau chùi sạch sẽ rồi cho vào máy giặt để nhằm xóa hết dấu vết.

Đến khoảng 5 h sáng, Tuấn có nhờ một tài xế lái taxi chở bà Lý đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc nhưng người này không đồng ý với lý do xe đang bị hư. Sau đó, Tuấn tự lái xe ô tô loại 7 chỗ đến trước cửa nhà rồi gọi điện thoại cho 4 người làm thuê giữ rẫy của mình đến tiếp đưa bà Lý lên xe đưa đi cấp cứu. Theo kết luận của cơ quan y tế, bà Lý đã tử vong trước đó khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Tại phiên toà, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo đổ lỗi do không làm chủ được hành vi, tâm thần hoảng loạn nên để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Xét thấy tính chất vi phạm nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn 20 năm tù giam, bồi thường tổn hại vật chất cho gia đình nạn nhân 278 triệu đồng và 60 triệu đồng thiệt hại về tinh thần. Riêng về phần khiếu nại có liên quan đến tranh chấp tài sản, hội đồng xét xử đề nghị gia đình nạn nhân gởi đơn khiếu kiện tranh chấp dân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên