Kế hoạch cướp ngân hàng của bảo vệ phòng giao dịch
VOV.VN -Biết phòng giao dịch của ngân hàng an ninh lỏng lẻo, bảo vệ đã gọi điện cho bạn lên kế hoạch cướp ngân hàng.
Năm 2008, khi đang làm ăn trên Thái Nguyên thì Triệu Minh Tuấn (SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được cú điện thoại của bạn Lê Văn Tiến (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tiến đang là bảo vệ của Phòng Giao dịch Bạch Mai – Ngân hàng TMCP Đại Dương (phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Khoảng giữa tháng 8/2008, Tuấn xuôi Thái Nguyên về Hà Nội. Tại đây, người “bạn vàng” bàn với Tuấn về một kế hoạch động trời, đó là tiến hành cướp tiền của Phòng Giao dịch Bạch Mai. Là bảo vệ nên Tiến biết, an ninh ở đây rất lỏng lẻo. Nghe bạn thủ thỉ, Tuấn nhận lời.
Sau khi được Tiến cung cấp quy luật hoạt động của Phòng Giao dịch Bạch Mai, ngày 22/8/2008, Tuấn một mình đi thám thính tình hình. Nắm được quy luật, Tuấn ra chợ mua 2 con dao phóng lợn, 2 khẩu trang bịt mặt, 1 cặp màu đen và 1 cuộn băng dính màu xanh, đôi găng tay cao su làm dụng cụ gây án.
Để vụ cướp chắc chắn thành công, Tuấn rủ thêm Nguyễn Thế Anh (SN 1983, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng tham gia.
Trưa 25/8/2008, Tiến gọi điện thoại cho Tuấn thông báo, mình đã vào ca trực, lúc này Minh Tuấn và Thế Anh bắt đầu hành động.
Thế Anh cầm 1 con dao phóng lợn, 1 khẩu trang, còn Tuấn cũng cầm 1 con dao, đeo cặp đen trên vai. Chúng bắt đầu áp sát khu rồi đưa xe cho Thế Anh cầm lái đến Phòng Giao dịch Hoàng Mai.
Khoảng 11h35 cùng ngày, Tiến tiếp tục thông báo “Nhân viên ngân hàng đã đi ăn hết”.
Khoảng 11h50’ chị Phan Thị Ngân (SN 1986, quê Nghệ An) - thủ quỹ của phòng giao dịch vừa đi ăn về, Tiến lại điện thoại: “Trong phòng giao dịch chỉ có mình em và thủ quỹ”. Tuấn trả lời cụt ngủn:“Anh sắp vào”.
Lúc này, khi Thế Anh dừng xe trước cửa phòng giao dịch, quay sẵn đầu xe máy ra ngoài, thì Tuấn ngồi phía sau bất ngờ vào phòng giao dịch khống chế Tiến như kế hoạch.
Thấy vậy, chị Ngân hô “cứu cứu”. Tuy nhiên, tiếng kêu cứu của chị bị ngắt quãng khi Thế Anh lao vào dùng dao khống chế Tiến và đe dọa: “Mày mà hô lên một tiếng thì tao giết chết thằng này”. Hai tên cướp dùng bằng dính trói Tiến và thủ quỹ phòng giao dịch đồng thời lục lấy chìa khóa tra vào két đựng tiền.
Khi không có khả năng mở két, chúng túm tóc thủ quỹ đe dọa bắt mở két. vSố tiền gần 1 tỷ đồng trong két sắt bị chúng vơ vét sạch bỏ vào chiếc cặp mang theo, đồng thời lên xe máy chạy thẳng về nhà.
Khoảng 16h ngày 25/8/2008, với lý do sợ Thế Anh cầm số tiền lớn sẽ bị lộ, Tuấn đưa cho 500.000 đồng và hẹn 1 tháng sau sẽ chia tiền. Tuy nhiên, trong tối hôm đó, Tuấn đã cao bay xa chạy, bỏ lại hai đồng bọn bị sa lưới pháp luật.
Tháng 3/2009, Lê Văn Tiến và Nguyễn Thế Anh phải hầu tòa và nhận chung mức án 18 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Còn Tuấn, mới đây, ngày 17/7/2014, mới bị Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt giữ ở Lạng Sơn.
Trước vành móng ngựa ngày 8/12, Tuấn khai: Chiều tối 25/8/2008, linh cảm chẳng lành, hắn cầm gần 700 triệu đồng (đã cho bà cô mượn 250 triệu đồng trả nợ) chạy trốn vào Nam.
Để trốn tránh lệnh truy nã của cơ quan công an, Tuấn thay tên đổi họ và sử dụng CMND giả tên “Liêm”.
Tuấn liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa phương. Ở các tỉnh dù trong thời gian ngắn hắn ta vẫn xoay đủ mọi cách kiếm sống. Với số tiền cướp được, Tuấn mở cửa hàng kinh doanh nhưng đều thất bại.
Sau 6 năm sống chui sống lủi ở miền Nam, tháng 7/2014, Tuấn chạy về Lạng Sơn và kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp an cư được bao lâu thì ngày 17/7/2014, đã bị cơ quan công an bắt giữ Tuấn theo lệnh truy nã.
Xác định Tuấn giữ vai trò chính trong vụ án, sáng 12/8, TAND Hà Nội xử phạt Tuấn chung thân tội Cướp tài sản.
Đối với cô ruột của Tuấn, do không biết nguồn gốc số tiền, sau khi thông báo đã tự nguyện nộp lại tiền nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý./.