Nghi can nã súng làm 6 chiến sĩ trọng thương khai gì?

Quý ở trên tầng 2 ngôi nhà, quan sát qua ống nhòm thấy lực lượng cưỡng chế vào đến vị trí đặt mìn, liền đấu dây điện kích nổ...

Theo tin từ Công an Tp.Hải Phòng, vào khoảng 18h00 ngày 7/1, Đoàn Văn Quý, 46 tuổi, trú tại thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, là đối tượng trực tiếp nổ súng vào tổ công tác liên ngành huyện Tiên Lãng đã nhờ một số phóng viên báo chí đưa tới Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng tự thú.

Được biết, Quý là em trai của Đoàn Văn Vươn, 49 tuổi, trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, cùng huyện Tiên Lãng, chủ đầm nuôi trồng thuỷ sản, cây ăn quả vùng bãi bồi tại khu cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cho biết, trong vụ việc này, các thành viên trong gia đình của Quý, Vươn đều tham gia tích cực chống lại lực lượng thi hành công vụ. Trước đó, Quý có đưa cho 1 người khác 15 triệu đồng nhờ đi mua hai khẩu súng và đạn về để '”tử thủ” bên trong ngôi nhà ở khu vực đầm khi cưỡng chế.

Tại hiện trường, cảnh sát thu 2 bình ga loại 12kg, nhiều dây điện, kíp nổ... (ảnh: báo Hải Phòng)

Tại cơ quan điều tra, lời khai ban đầu của Quý cho thấy, y vì bức xúc trong việc cưỡng chế khu đất của gia đình nên mới nổ súng hoa cải bắn về phía lực lượng chức năng.

Do chỉ có một con đường dẫn vào khu nhà ở trên đầm thủy sản nên Quý chia thành hai chốt chặn nhằm ngăn cản lực lượng cưỡng chế. Tại chốt 1, ngay đầu đoạn đường, Quý cho đào một số hố, sau đó chôn mìn tự tạo (khối thuốc nổ được quấn bằng nylon có cắm kíp nổ ở giữa), để bình gas lên trên, để khi mìn nổ sẽ kích bình gas nổ, gây sức công phá lớn hơn. Sau đó, Quý dùng dây điện dẫn từ kíp mìn vào tận nhà.

Khoảng 7h30, ngày 5/1, Quý đang ngồi ở nhà tại đầm thì lực lượng cưỡng chế của huyện Tiên Lãng đến khu vực đầm để cưỡng chế gia đình di dời khỏi khu vực. Thấy vậy, Quý liền kích nổ thuốc nổ. Vụ nổ khiến bình gas bị hất tung lên trời nhưng không nổ mà rơi xuống nước. Khi lực lượng cưỡng chế tiếp tục phá rào tiếp cận ngôi nhà thì Quý đã dùng súng hoa cải bắn liên tiếp về phía tổ công tác gồm Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng khiến Thượng tá Lê Văn Mải, Trưởng Công an huyện trúng đạn.

Sau khi gây án, cả ba xuống mỗi người một thuyền nan lẩn trốn theo nhiều hướng. Riêng Quý trốn vào khu rừng ngập mặn ngay gần nhà nằm im ở đó để chuẩn bị trốn sang Thái Bình. Sau đó, được gia đình vận động, Quý ra trình diện công an./.

Tin, bài liên quan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên