Phóng viên báo Long An bị nhóm côn đồ truy đuổi

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa điều tra làm rõ.  

Lúc 20 giờ ngày 16/9, anh Quang Hảo (Trần Hàn Phong), phóng viên Báo Long An bị một nhóm đối tượng hung hãn (khoảng 10 thanh niên) vây quanh khi anh đang tác nghiệp tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

10 thanh niên này truy hỏi phóng viên Quang Hảo vì sao chụp hình ở khu vực này, có phải là nhà báo chuyên viết về buôn lậu, khai thác đất hầm trái phép đăng trên Báo Long An trong thời gian gần đây không?! Biết khó thóat trước số đông thanh niên vây quanh, anh Hảo tìm cách lừa bọn chúng chạy vào nhà dân tránh nạn. Phía bên ngoài, nhóm người kia tiếp tục lùng sục, quyết bắt cho được anh Quang Hảo để rạch mặt.

Sau 30 phút lùng sục, bọn chúng phát hiện nơi ẩn nấp của anh Quang Hảo liền bao vây ngôi nhà mà anh đang trốn. Chúnh dùng súng bắn đạn chì nhắm vào anh Quang Hảo. Súng nổ, mấy viên đạn chì không trúng người anh Hảo mà trúng vào đùi ông Vũ Chí Thành, cán bộ hưu trí, hiện là Phó Bí thư Chi bộ ấp Lộc Thanh, xã Lộc Giang.

Sau khi phát hiện ông Thành bị thương, bọn chúng bảo nhau rút lui, biến mất trong bóng đêm. Viên đạn chì đi xuyên vào đùi ông Thành, máu chảy nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến phần xương đùi.

Sự việc bắt nguồn từ việc anh Quang Hảo phát hiện và chụp ảnh một nhóm cửu vạn đang vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy tại địa bàn xã Lộc Giang. Khi chụp ảnh, đèn flash phát ra khiến chúng phát hiện anh Quang Hảo đang núp chụp ảnh gần đó.

Phóng viên Quang Hảo là tác giả loạt bài “Động đất ngày và đêm ở Lộc Giang” đăng trên báo Long An, phản ánh tình trạng san nhượng, vận chuyển cát trái phép trước sự bất lực của chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên