Tranh đồ cúng cô hồn, giết nhầm người vô tội

Gặp người đàn ông đứng bên đường, Tuấn tưởng người này thuộc nhóm vừa đánh mình, nên vung dao giết người.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 18 năm tù về tội “giết người”. Đây là mức án cao nhất dành cho người phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.

Nguyễn Văn Tuấn bị dẫn giải ra xe đặc chủng
Theo cáo trạng, trưa 21/8/2013, Tuấn rủ hai người bạn đi giật đồ cúng cô hồn. Thấy một gia đình bày mâm cỗ lớn, Tuấn cùng bạn đứng đợi giật đồ cúng lễ. Lúc này, một nhóm thanh niên khoảng 10 người cũng chạy xe đến chờ.

Khi chủ nhà rải tiền, tất cả xông vào "giật cô hồn". Trong lúc này, nhóm thanh niên kia dùng đoạn mía đánh Tuấn và các bạn.

Bỏ chạy về quán nước gần nhà, Tuấn lấy trộm con dao của chủ quán rồi quay lại tìm nhóm thanh niên kia trả thù. Lúc này, anh Hồ Hữu Phong cùng bạn và cháu trai đang đứng bên đường, cất đồ ăn vừa giật được vào bịch ni lông.

Nghĩ cả ba người cùng nhóm thanh niên đã đánh mình, Tuấn cầm dao lao đến. Anh Phong không bỏ chạy giống bạn mà đứng lại nói chuyện thì bị Tuấn đâm dao thẳng vào ngực khiến anh Phong tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cướp giật đồ cúng cô hồn trên phố Sài Gòn
Cướp giật đồ cúng cô hồn trên phố Sài Gòn

Đạo cụ "hành nghề" của nhóm này là cây vợt tự chế treo bao tải có đường kính gần nửa mét dùng để hứng tiền ở những nơi gia chủ thả từ trên cao xuống.

Cướp giật đồ cúng cô hồn trên phố Sài Gòn

Cướp giật đồ cúng cô hồn trên phố Sài Gòn

Đạo cụ "hành nghề" của nhóm này là cây vợt tự chế treo bao tải có đường kính gần nửa mét dùng để hứng tiền ở những nơi gia chủ thả từ trên cao xuống.