Vợ dùng cuốc giết chồng

Nạn nhân là anh “Anh Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 1968 quê quán: Thôn 2, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Nguyên nhân được xác định ban đầu anh Hiếu chết do vết thương làm đứt mạch máu, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Sự việc theo nhiều người dân chứng kiến cho biết Sáng 26/10,vợ chồng  anh Hiếu chị Linh đi giúp cuốc cỏ cho vợ chồng em rể tên là Lương Hoàng Dũng, trú cùng xã. Tối về nhà anh Hiếu đi vào thăm rẫy cà phê của nhà  ở xã Hà Bầu (Đăk Đoa) khi  anh về gặp bạn cùng xóm rủ đi nhậu. Về nhà anh Hiếu bị vợ la mắng, lời qua, tiếng lại dẫn đến xô xát. Anh Hiếu bị ngã, Chị Linh  đã dùng cuốc đập mạnh vào người anh.

Bà con hàng xóm đang chuẩn bị lo mai táng cho anh Hiếu

Hậu quả, lưỡi cuốc đã bập sâu vào chân phải anh Hiếu, sâu khoảng 3 đến 4 cm, máu ra nhiều. Chị đã cố tình che dấu, dùng quần lau máu, rồi giấu sau chuồng heo. Hai đứa con anh chị hoảng hốt sang gọi hàng xóm. Chị Thuỷ gần nhà nghe vậy chạy sang thấy máu loang đầy nền nhà, chị gọi anh Lâm và anh Huy người nhà của anh Hiếu  đến đưa anh đi Viện Quân y 211. Anh Hiếu đã chết trên đường đi cấp cứu do vết thương làm đứt mạch máu, để lâu mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Trưởng Công an Xã Tân Sơn, cho  biết: Anh Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 1968 quê quán: Thôn 2, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, có vợ tên là Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh năm 1973, quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam, anh chị cưới nhau năm 1997, có 2 con, một trai, một gái. Cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi.

Trước đây, cuộc sống vợ chồng anh Hiếu và chị Linh tuy không có công việc làm nhưng rất chịu khó làm thuê, cuốc mướn, vợ chồng anh có được một khu rẫy cũng có thu nhập khá,cuộc sống gia đình cũng tạm ổn.

Nhưng vài năm gần đây, vợ chồng anh chị thường hay xẩy ra  mâu thuẫn cãi vã, dẫn đến xô xát. Chị Linh thường so bì, la mắng chồng, Đã nhiều lần chính quyền địa phương đã đến hoà giải, can ngăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên