Vợ thuê côn đồ “dằn mặt” chồng với giá 25 triệu

5 ngày đi du lịch, nghĩ chồng ở nhà sẽ đi với gái nên Dương Thị Lan thuê côn đồ với giá 25 triệu đồng để theo dõi. 

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ các đối tượng Dương Thị Lan (52 tuổi)- vợ nạn nhân Dương Văn Lường; Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải,  Nguyễn Thị Mai (23 tuổi); Nguyễn Anh Tú (29 tuổi); Nguyễn Thị Thu Thùy (22 tuổi), cùng trú ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) liên quan đến cái chết của ông Dương Văn Lường (53 tuổi), trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Lan khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra.

Khoảng 14h30 ngày 21/6, chủ nhà nghỉ An Kiều, thuộc tổ dân phố Cửa Đồng, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên)  đi có việc, để cô con gái khoảng 14 tuổi ở lại trông. 

Do con nhỏ nên khi thấy nhiều người cùng lúc lên phòng 403, cô bé không chút nghi ngờ. Chỉ đến khi có khách phòng bên cạnh phản ánh có tiếng động lạ, ầm ầm ở phòng 403, cô bé mới chạy lên và ở cầu thang có giáp mặt 2 nam, 1 nữ vừa thuê phòng này đi xuống. Cửa không đóng, dưới nền nhà ông Lường nằm bất động, hoảng sợ cô bé hô hoán cùng mọi người gọi điện thoại báo Công an.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám nghiệm hiện trường, tử thi. 

Nạn nhân được xác định là ông Dương Văn Lường, thi thể nạn nhân bị rạn nứt hộp sọ, dập gan dẫn đến tử vong. Ngoài ra, ví, đồng hồ, điện thoại không bị mất. 

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra khoang vùng đối tượng, đến 23h ngày 21/6,  xác định nhóm đối tượng gây ra cái chết của ông Lường là cặp vợ chồng “hờ” Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Thị Mai, mở cửa hàng cầm đồ ở thị xã Phúc Yên. Tuy nhiên, Tú và Mai cùng đồng bọn sau khi gây án đã bỏ trốn xuống Hà Nội.

Đối tượng Dương Thị Lan.

Sáng 22/6, 8 xe ô tô cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc xuống Hà Nội rà soát, truy tìm tung tích nhóm đối tượng này. 18h cùng ngày, tổ công tác phát hiện, bắt giữ Tú và Mai đang lẩn trốn tại nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt. 

14h ngày 23/6, tổ công tác của Công an tỉnh tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Hải ở khu vực Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), đồng thời bắt giữ Nguyễn Thị Thu Thùy đang lẩn trốn tại nhà bạn ở phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên.

Theo lời khai của Lan, khoảng đầu tháng 6, Lan quen biết với cặp vợ chồng “hờ” Tú, Mai. Quá trình nói chuyện, bà ta nói nỗi khổ khi chồng cặp bồ và được hai người này khuyên cho người theo dõi. Trước khi đi du lịch ở TP Hồ Chí Minh 5 ngày, lo sợ chồng ở nhà không ai quản lý, Lan thuê Tú, Mai với giá 25 triệu đồng, theo dõi và báo cáo mọi hoạt động của ông Lường qua điện thoại. Nếu chồng có đi nhà nghỉ với gái đánh “dằn mặt”, thâm tím người dẫn đến xấu hổ, lần sau không dám đi. 

Tuy nhiên, Lan  không lường hết được sự việc khi Tú, Mai đã không đi theo dõi mà âm mưu, lên kế hoạch dụ ông Lường ngủ với gái, lấy cớ đánh đập cho xong bản “hợp đồng” với Lan. Nghĩ là làm, Mai chủ động liên tục nhắn tin tình cảm với ông Lường, giới thiệu quê ở Tuyên Quang muốn xin việc ở Vĩnh Phúc nhờ ông Lường giúp đỡ.

Ngày 21/6, Mai nhắn tin thông báo với ông Lường đang ở nhà nghỉ An Kiều, thuê phòng 403, bảo ông này đến để gặp gỡ nói chuyện. Đồng thời, Lan nhờ đàn em là Nguyễn Thị Thu Thùy, đóng giả là cô gái ở Tuyên Quang ngồi trên giường chờ ông Lường. Còn Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải phục sẵn phía dưới nhà nghỉ… 

Không mảy may nghi ngờ, ông Lường đi xe máy từ nhà đến điểm hẹn khoảng 10km, sau đó lên phòng và đang ngồi nói chuyện với Thùy thì bất ngờ Dương, Hải mở cửa chạy đến túm áo đánh tới tấp vào người nạn nhân. Cố vùng vẫy, ông Lường chạy ra cửa thì bị hai đối tượng tiếp tục kéo lại dùng chân, tay đánh, đạp khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền nhà. Phát hiện ông Lường nằm bất động, 3 đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chiều 24/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ nhà Tổng giám đốc Than Hạ Long bị đặt mìn dằn mặt
Điều tra vụ nhà Tổng giám đốc Than Hạ Long bị đặt mìn dằn mặt

VOV.VN -22h30 ngày 22/10, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài ngôi nhà riêng của ông Vũ Văn Điền tại tổ 6, khu 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Điều tra vụ nhà Tổng giám đốc Than Hạ Long bị đặt mìn dằn mặt

Điều tra vụ nhà Tổng giám đốc Than Hạ Long bị đặt mìn dằn mặt

VOV.VN -22h30 ngày 22/10, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài ngôi nhà riêng của ông Vũ Văn Điền tại tổ 6, khu 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Khởi tố vụ ném nữ tiếp viên xuống sông để dằn mặt
Khởi tố vụ ném nữ tiếp viên xuống sông để dằn mặt

Nghe hai cô gái được mình bảo kê kể bị Thơm tranh giành khách, Huy đã tổ chức đánh, bế Thơm ném từ bờ kè xuống sông giữa đêm tối.

Khởi tố vụ ném nữ tiếp viên xuống sông để dằn mặt

Khởi tố vụ ném nữ tiếp viên xuống sông để dằn mặt

Nghe hai cô gái được mình bảo kê kể bị Thơm tranh giành khách, Huy đã tổ chức đánh, bế Thơm ném từ bờ kè xuống sông giữa đêm tối.

Bắt khẩn cấp kẻ chế 'bom' dằn mặt đồng nghiệp
Bắt khẩn cấp kẻ chế 'bom' dằn mặt đồng nghiệp

Hơn 30 lít xăng, điện thoại di dộng, dây điện và thiết bị kích nổ được đặt trong 4 thùng loa gửi đến nhà anh Hiệp ở Chợ Gạo, Tiền Giang

Bắt khẩn cấp kẻ chế 'bom' dằn mặt đồng nghiệp

Bắt khẩn cấp kẻ chế 'bom' dằn mặt đồng nghiệp

Hơn 30 lít xăng, điện thoại di dộng, dây điện và thiết bị kích nổ được đặt trong 4 thùng loa gửi đến nhà anh Hiệp ở Chợ Gạo, Tiền Giang

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản
Bắt nhóm chuyên dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

Khi phát hiện phụ nữ chạy xe máy đắt tiền hoặc mang theo túi xách, đeo nhiều nữ trang, bọn chúng cho xe chạy bám theo, rồi sau đó dàn cảnh cướp tài sản.

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

Khi phát hiện phụ nữ chạy xe máy đắt tiền hoặc mang theo túi xách, đeo nhiều nữ trang, bọn chúng cho xe chạy bám theo, rồi sau đó dàn cảnh cướp tài sản.

Bị đánh ghen, đâm chết chồng của tình nhân
Bị đánh ghen, đâm chết chồng của tình nhân

Một câu chuyện tình tay ba kết thúc đau buồn, người chồng bị đâm chết, còn tình địch thì vướng vào vòng lao lý vì mang tội “giết người”.

Bị đánh ghen, đâm chết chồng của tình nhân

Bị đánh ghen, đâm chết chồng của tình nhân

Một câu chuyện tình tay ba kết thúc đau buồn, người chồng bị đâm chết, còn tình địch thì vướng vào vòng lao lý vì mang tội “giết người”.

Nghi án đánh ghen, một phụ nữ bị chém chết ngay tại nhà
Nghi án đánh ghen, một phụ nữ bị chém chết ngay tại nhà

VOV.VN -Chị Vi Thị Hồng Vân đã bị nghi can Lê Thị Ngoan chém chết ngay tại nhà mình

Nghi án đánh ghen, một phụ nữ bị chém chết ngay tại nhà

Nghi án đánh ghen, một phụ nữ bị chém chết ngay tại nhà

VOV.VN -Chị Vi Thị Hồng Vân đã bị nghi can Lê Thị Ngoan chém chết ngay tại nhà mình

Nghi án đánh ghen kinh hoàng, hai phụ nữ thương vong
Nghi án đánh ghen kinh hoàng, hai phụ nữ thương vong

Sau vụ ẩu đả nghiêm trọng, một phụ nữ tử vong tại hiện trường với vết cắt ở cổ, một phụ nữ khác rơi xuống suối ở độ cao chừng 5m.

Nghi án đánh ghen kinh hoàng, hai phụ nữ thương vong

Nghi án đánh ghen kinh hoàng, hai phụ nữ thương vong

Sau vụ ẩu đả nghiêm trọng, một phụ nữ tử vong tại hiện trường với vết cắt ở cổ, một phụ nữ khác rơi xuống suối ở độ cao chừng 5m.

Tạm giữ hình sự kẻ đánh ghen cứa cổ phụ nữ đến chết
Tạm giữ hình sự kẻ đánh ghen cứa cổ phụ nữ đến chết

Ngoan mang dao tấn công nữ chủ nhà khiến cả hai cùng rơi xuống suối từ độ cao chừng 5m

Tạm giữ hình sự kẻ đánh ghen cứa cổ phụ nữ đến chết

Tạm giữ hình sự kẻ đánh ghen cứa cổ phụ nữ đến chết

Ngoan mang dao tấn công nữ chủ nhà khiến cả hai cùng rơi xuống suối từ độ cao chừng 5m

Tử hình kẻ đánh dằn mặt rồi chém chết người
Tử hình kẻ đánh dằn mặt rồi chém chết người

Thấy sếp của mình có khúc mắc với anh Minh, Phòng nhờ đồng bọn đánh dằn mặt anh Minh, gây án xong Phòng cùng đồng bọn bỏ trốn

Tử hình kẻ đánh dằn mặt rồi chém chết người

Tử hình kẻ đánh dằn mặt rồi chém chết người

Thấy sếp của mình có khúc mắc với anh Minh, Phòng nhờ đồng bọn đánh dằn mặt anh Minh, gây án xong Phòng cùng đồng bọn bỏ trốn