Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Lễ kỷ niệm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ sẽ diễn ra tại Trung tâm Thương mại, Triển lãm, khu Giải trí ở đảo Koh Pich (đảo Kim Cương), thủ đô Phnom Penh nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tham gia.

Cùng với buổi lễ do Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức ở thủ đô Phnom Penh, hôm nay, các đảng bộ Nhân dân Campuchia ở 23 tỉnh, thành phố còn lại trong cả nước sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot.

  >> Đọc thêm: Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Buổi lễ cũng là dịp để Chính phủ và nhân dân Campuchia tri ân sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai
Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai

VOV.VN - Câu chuyện về một phụ nữ Nhật Bản đã mất chồng, mất con do nạn diệt chủng Pol Pot

Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai

Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai

VOV.VN - Câu chuyện về một phụ nữ Nhật Bản đã mất chồng, mất con do nạn diệt chủng Pol Pot

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia
Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

VOV.VN - Sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ không bao giờ được phép tái diễn, nhưng cũng không bao giờ được phép lãng quên.

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

Không bao giờ được lãng quên nạn diệt chủng tại Campuchia

VOV.VN - Sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ không bao giờ được phép tái diễn, nhưng cũng không bao giờ được phép lãng quên.

Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot
Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot

VOV.VN -Với Toul Sleng, sống sót được trong nhà tù của chế độ Polpot là một điều kỳ diệu mà ông không dám nghĩ tới.

Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot

Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot

VOV.VN -Với Toul Sleng, sống sót được trong nhà tù của chế độ Polpot là một điều kỳ diệu mà ông không dám nghĩ tới.