Chú chó trung thành ở bên mộ chủ suốt 6 năm

(VOV) - Sau cái chết của ông chủ, chú chó bỏ nhà đến nghĩa trang và ở lì bên ngôi mộ của chủ.

Capitan đã bỏ nhà đi sau cái chết của ông chủ vào năm 2006. Một tuần sau đó, gia đình ông Guzman đến thăm mộ và đã nhìn thấy con vật tội nghiệp đang ngồi bên cạnh người chủ của mình rên rỉ.

 

Kể từ đó, chú chó hiếm khi rời khỏi nghĩa trang thị trấn Villa Carlos Paz ở trung tâm Argentina.

Ông Guzman đã mua Capitan làm quà tặng con trai Damian 13 tuổi của mình vào năm 2005. Ông mất đột ngột vào tháng Ba năm sau đó. Cho đến khi gia đình Guzman trở về nhà từ lễ tang của ông, chú chó Capitan đã biến mất.

Bà quả phụ Veronica nói với tờ báo Cordoba của Argentina: “Chúng tôi đã tìm kiếm nó nhưng nó đã biến mất. Chúng tôi nghĩ con chó hẳn đã bị xe cán chết”.

Chủ nhật tuần tiếp theo chúng tôi tới nghĩa trang và Damia nhận ra con thú cưng của mình. Capitan tiến lại gần chúng tôi, sủa và rên rỉ như thể đang khóc”.

Bà nói thêm: “Chúng tôi chưa từng đưa nó tới nghĩa trang vì vậy làm cách nào nó tìm thấy địa điểm đó là một điều khó lý giải”.

“Chúng tôi quay trở lại vào ngày Chủ nhật tiếp theo và con chó vẫn ở đó. Lần này, nó theo chúng tôi về nhà và dành một chút thời gian ở với chúng tôi, nhưng sau đó nó quay trở lại nghĩa địa trước khi trời tối. Tôi nghĩ rằng nó không muốn để Miguel một mình vào buổi tối”.

 

Quản lý nghĩa trang Hector Baccega nhớ lại ngày đầu tiên ông nhìn thấy chú chó: “Một ngày con chó xuất hiện ở đó, một mình và bắt đầu lang thang khắp các vòng quanh nghĩa địa cho đến khi tìm thấy mộ của chủ nhân.

Vào ban ngày, thỉnh thoảng nó đi dạo quanh nghĩa địa nhưng luôn luôn quay trở lại mộ chủ. Hàng ngày, vào đúng 6 giờ, nó nằm trên mộ và ở đó cả đêm”.

 

Ông Baccega nói rằng các nhân viên ở nghĩa trang giờ đang chăm sóc Capitan.

Con trai của Guzman Damian nói rằng: “Cháu đã cố gắng để đưa Capitan về nhà nhiều lần nhưng nó luôn quay trở lại nghĩa trang. Cháu nghĩ nó sẽ ở đấy đến chết thì thôi. Nó đang chăm sóc cho bố cháu”.

Câu chuyện này giống với câu chuyện cảm động về Hachiko, một chú chó giống Akita chờ đợi ông chủ Hidesaburo ở nhà ga Tokyo hàng ngày trong suốt 9 năm kể từ sau cái chết đột ngột của ông tại nơi làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội “chết thử” kỳ quái ở Tây Ban Nha
Lễ hội “chết thử” kỳ quái ở Tây Ban Nha

(VOV) - Người tham gia lễ hội được đặt nằm trong quan tài, được đưa vào nhà thờ và đưa đến nghĩa địa…

Lễ hội “chết thử” kỳ quái ở Tây Ban Nha

Lễ hội “chết thử” kỳ quái ở Tây Ban Nha

(VOV) - Người tham gia lễ hội được đặt nằm trong quan tài, được đưa vào nhà thờ và đưa đến nghĩa địa…

Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới
Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới

Đó là người đàn ông 72 tuổi đến từ Nepal có chiều cao 55cm và cô gái 18 tuổi, đến từ Ấn Độ với chiều cao 63,5cm.

Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới

Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới

Đó là người đàn ông 72 tuổi đến từ Nepal có chiều cao 55cm và cô gái 18 tuổi, đến từ Ấn Độ với chiều cao 63,5cm.