Sinh con… giữa đường

Một phụ nữ mang thai không thể đợi để đến bệnh viện sinh con, em bé đã được sinh ra ngay trên phố với sự trợ giúp của bố

Một ca sinh nở hy hữu vừa diễn ra ngay trên một đường phố ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Người chồng phải làm "bà đỡ" với sự trợ giúp của người đi đường

Một anh chồng đưa vợ đi đẻ, đột nhiên chị vợ đang trên đường tới bệnh viện đột nhiên khuỵu xuống và không thể gượng được với những cơn đau đẻ. Khi cái đầu của em bé ló ra, cặp vợ chồng hiểu rằng họ không thể chần chừ được nữa.

... và làm những việc phải làm

Người chồng ngay lập tức nhờ một phòng khám nha khoa gần đó giúp đỡ, nhưng các nha sĩ trả lời họ không được đào tạo để đỡ đẻ.

Thế là trong khi đợi xe cấp cứu, anh chồng phải làm bà đỡ bất đắc dĩ, tự mình đỡ đẻ cho vợ với sự khuyến khích của đông đảo khách qua đường hiếu kỳ.

May mắn, em bé đã ra đời “mẹ tròn con vuông”

Cuối cùng em bé đã ra đời “mẹ tròn con vuông”, cả 2 mẹ con sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Một người chứng kiến ca đỡ đẻ hy hữu ấy cho biết: “Cô ấy không thể chờ thêm được nữa, vì thế anh chồng đã trải chiếc áo khoác của mình xuống đường, với một ít báo mà người đi đường đưa cho, và làm những việc phải làm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên