Đẫm nước mắt cuộc đoàn tụ 3 phút tại biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Những người Mexico nhập cư vào Mỹ vừa qua có cơ hội gặp lại người thân của mình ngay tại khu vực biên giới, dù cuộc đoàn tụ chỉ ngắn ngủi trong 3 phút.

“Những cái ôm không phải những bức tường” là tên cuộc đoàn tụ do tổ chức Đường biên giới nhân đạo có trụ sở tại Texas (Mỹ) tổ chức, để những người nhập cư từ Mexico vào Mỹ có cơ hội được gặp lại người thân của mình.
Cuộc gặp đúng 3 phút ngắn ngủi những lại đầy ý nghĩa ngay tại đường biên giới Mỹ-Mexico. Anh Marcelino Pizarro (áo xanh) đã không thể cầm được nước mắt. Kể từ khi anh vượt biên tới Mỹ cách đây 6 năm, đây là lần đầu tiên anh được gặp lại người thân của mình.
Pizarro có 5 người con, trong đó, 2 người đang sống cùng anh tại Mỹ. Những đứa trẻ còn lại sống tại Mexico.
Fatima Paola, cô con gái 18 tuổi của Pizarro đang sống tại Mexico chia sẻ rằng:“Tôi thấy bạn bè mình đều có bố ở bên cạnh. Tôi ước bố ở cạnh tôi và chứng kiến tôi trưởng thành”.
Cuộc sống của Fatima tại Mexico.
Cuộc sống của anh Marcelino Pizarro trên đất Mỹ.

Căn nhà anh Marcelino Pizarro đang thuê để sinh sống tại El Paso, Texas, Mỹ.
Một buổi đi lễ Nhà thờ của gia đình anh Marcelino Pizarro.

Một buổi đi lễ Nhà thờ của gia đình anh Marcelino Pizarro.
Khoảng 300 người đã tham gia sự kiện “Những cái ôm không phải những bức tường”. Giới chức trách Mỹ đã đồng ý tổ chức sự kiện này. Tuy nhiên, những người đã nhập cư vào Mỹ phải mặc những chiếc áo màu xanh dương, trong khi người thân của họ ở phía bên kia biên giới Mexico mặc những chiếc áo phông trắng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư
Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng, luật pháp Mỹ quá yếu đã khiến nước này dường như đang không có biên giới với Mexico vậy.

Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư

Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng, luật pháp Mỹ quá yếu đã khiến nước này dường như đang không có biên giới với Mexico vậy.

Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico
Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Nhiều người vẫn ôm giấc mộng đổi đời, cố vượt biên trái phép vào Mỹ nhưng do chính quyền Trump gia tăng kiểm soát, “giấc mơ Mỹ” ngày càng xa vời.

Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico

Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Nhiều người vẫn ôm giấc mộng đổi đời, cố vượt biên trái phép vào Mỹ nhưng do chính quyền Trump gia tăng kiểm soát, “giấc mơ Mỹ” ngày càng xa vời.