Kẻ bắt cóc 3 cô gái ở Mỹ bị cáo buộc 7 tội danh

(VOV) - 2 trong số 3 nạn nhân của Ariel Castro đã được về nhà.

Ariel Castro bị buộc tội tổ chức bắt cóc giam cầm ba cô gái trẻ tại nhà của hắn trong gần 10 năm đã bị cáo buộc 4 tội danh bắt cóc và 3 tội danh hiếp dâm. Cùng ngày, thông tin cho biết 2 trong số 3 cô gái đã được về đoàn tụ với gia đình.

Ngôi nhà của Ariel Castro nơi 3 cô gái bị giam giữ trong hơn 10 năm

Dự kiến, Ariel Castro, 52 tuổi, sẽ bị đưa đến Tòa án thành phố Cleveland vào ngày 9/5 để nghe tống đạt của tòa. Ariel đã cùng với anh và em của mình là Pedro, 54 tuổi, và Onil, 50 tuổi, đã bị bắt giữ hôm 6/5 sau khi Amanda Berry, 27 tuổi, một trong 3 nạn nhân của anh em nhà Ariel được giải thoát khỏi nhà tên này ở phía tây Cleveland và gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi Berry báo cảnh sát, 2 nạn nhân còn lại là Gina DeJesus, 23 tuổi, và Michelle Knight, 32 tuổi, cũng đã được giải thoát.

Ariel Castro phải đối mặt với 4 tội bắt cóc bởi nạn nhân thứ 4 là con gái của Berry, 6 tuổi, cũng đang bị giam cầm trong nhà. Kết quả điều tra cho biết Castro liên tục hãm hiếp các cô gái trong thời gian giam giữ họ.

Tòa án Cleverland cho biết, các cơ quan chức năng đã yêu cầu các thẩm phán phải giám sát chặt chẽ Ariel để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và các công dân khác trong cộng đồng, đồng thời đảm bảo tên này không thể bỏ trốn khi phiên tòa diễn ra.

Anh và em của Ariel Castro tuy không bị buộc tội, nhưng vẫn bị cảnh sát giam giữ.

Amanda Berry (phải) vui mừng khi gặp chị gái trong một bệnh viện ở Cleverland (Ảnh: AP)

Theo Phó cảnh sát trưởng Cleverland, Ed Tomba, 3 cô gái chỉ được phép ra ngoài 2 lần trong 10 năm để đi bộ từ nhà của Castro đến nhà để xe ở phía sau của ngôi nhà. Những lúc ra ngoài, các cô gái đều phải mặc đồ cải trang.

Ủy viên Hội đồng thành phố Brian Cummins trao đổi với hãng tin AP cho biết, ông đã được cảnh sát giới thiệu tóm tắt về vụ việc, cho biết ba cô gái đã phải chịu lạm dụng tình dục và tâm lý trong một thời gian dài. Không ít lần các cô gái đã bị sẩy thai. 3 cô gái bị trói bằng xích và dây thừng đồng thời bị nhốt dưới một tầng hầm.

Hiện Knight vẫn đang được chăm sóc trong một bệnh viện địa phương, còn Berry và cô con gái Jocelyn được cảnh sát hộ tống đến nhà chị gái của Berry. Trong khi đó, DeJesus trở về nhà của cha mẹ cô. Cả hai gia đình đều sống trong khu phố ở phía tây của thành phố, cách nơi họ từng bị giam giữ chỉ vài dặm.

Chị gái Berry cảm ơn báo chí và cảnh sát (Ảnh: AP)

Đám đông phóng viên đã đón đợi để phỏng vấn khi Berry và con gái cô về nhà. Tuy nhiên, thay mặt cho em gái mình, Beth Serrano nói lời cảm ơn các phóng viên đã hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm trong 10 năm qua và đề nghị báo chí tôn trọng sự riêng tư của gia đình cho đến khi họ sẵn sàng trả lời báo chí.

Gia đình của DeJesus chào đón con gái trở về (Ảnh: AP)

Còn DeJesus mặc một chiếc áo màu vàng tươi nhanh chóng được đưa vào nhà mà không nói bất cứ điều gì hoặc để lộ khuôn mặt của cô. Cô chỉ giơ ngón tay cái với các phóng viên và đám đông người dân đứng bên ngoài ngôi nhà. Gia đình cô cũng nói lời cảm ơn cảnh sát và FBI đã giúp đỡ họ trong việc điều tra, đồng thời hứa sẽ sớm gặp gỡ báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tìm thấy 3 cô gái bị bắt cóc, giam cầm suốt gần 10 năm
Mỹ tìm thấy 3 cô gái bị bắt cóc, giam cầm suốt gần 10 năm

(VOV) - 3 cô gái bị bắt cóc gồm Berry, Michelle và DeJesus đang thu hút sự quan tâm của các phương tiện thông tin truyền thông.

Mỹ tìm thấy 3 cô gái bị bắt cóc, giam cầm suốt gần 10 năm

Mỹ tìm thấy 3 cô gái bị bắt cóc, giam cầm suốt gần 10 năm

(VOV) - 3 cô gái bị bắt cóc gồm Berry, Michelle và DeJesus đang thu hút sự quan tâm của các phương tiện thông tin truyền thông.