Muôn màu Giáng sinh

Đêm 24/12, lễ đón Noel, mừng Giáng sinh đã diễn ra tưng bừng tại nhiều nước trên thế giới.  

>> Giáng sinh tin yêu và hy vọng

** Tại thành phố Bethlehem thuộc khu Bờ Tây, nơi chúa Jesus giáng sinh, thay vì tung tăng trong các bộ quân áo rực rỡ sắc màu vui đón Noel dưới những cây thông phủ đầy ánh sáng màu và rộn ràng tiếng nhạc, hàng trăm trẻ em và học sinh Palestine tổ chức cuộc tuần hành lớn, kêu gọi tạo lập hoà bình và bảo vệ người dân Palestine.

Do lệnh bao vây phong toả của quân đội Israel, thành phố Bethlehem, vốn từng là điểm đến hấp dẫn nhất với du khách quốc tế mỗi dịp Giáng sinh, thì từ nhiều năm qua, phố xá vắng vẻ, quạnh hiu. Mặc dù vậy, người ta vẫn cảm nhận được một không khí lễ hội mừng Giáng sinh đậm nét tại thành phố chúa Jesus giáng sinh này.  

** Cũng ở Trung Đông, tại thủ đô Baghdad một thời vàng son của Iraq, mùa giáng sinh năm nay tiếp tục chìm sâu trong bầu không khí lo sợ và chết chóc. Hai ngày trước đêm Giáng sinh, một loạt các vụ đánh bom và tấn công vũ trang đã xảy ra tại Baghdad, cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân, biến lễ Giáng sinh năm nay tại Iraq tiếp tục là một Noel buồn với rất nhiều tín đồ Thiên chúa giáo.

** Ở Thái Lan, trước đêm Giáng sinh, tại một trường học ở Azuthaza, 4 con voi trong trang phục màu đỏ và trắng, gắn râu trắng, đã trao quà cho 4.000 trẻ em. Chúng phát quà bằng cách dùng vòi và làm một số động tác biểu diễn khiến trẻ em rất thích thú.

Không khí Noel tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Thanh Huyền)

** Còn tại Trung Quốc, năm nay, quốc gia đông dân nhất thế giới đón một Giáng sinh "trắng" khi tuyết rơi dày ở nhiều địa phương và nhiệt độ giảm xuống mức âm hàng chục độ C. Đợt rét đột ngột khiến nhiệt độ xuống thấp và tuyết rơi dày ở khu vực Tân Cương đang lan xuống miền Bắc và miền Trung Trung Quốc. Mặc dù vậy, không khí đón Noel vẫn tưng bừng và rộn ràng tại tất cả các thành phố lớn của nước này. Với nhiều người Trung Quốc, tuyết trắng rơi dày càng khiến đêm Giáng sinh tuyệt vời hơn.

** Trong khi đó ở nước Anh, Giáng sinh năm nay, Nữ hoàng Anh Elizabet II gửi thông điệp chúc mừng Noel tới các binh sỹ Anh đang tham chiến tại Afghanistan và triển khai ở hơn 80 quốc gia khác. Với hơn 100 binh sỹ thiệt mạng, năm nay là năm có nhiều binh sỹ Anh tử trận nhất tại Afghanistan kể từ 8 năm qua. Trong thông điệp, Nữ hoàng Anh dành nhiều lời động viên, khen ngợi và khích lệ tinh thần binh sỹ Anh.   

Năm nay, những người yêu mùa Giáng sinh tại thành phố Leknika, miền Tây Ba Lan, tiếp tục dành nhiều công sức trang hoàng nhà cửa và khu vườn nhà, bằng hàng chục ngàn bóng điện màu các loại để đón Noel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên