NATO không thiết lập vùng cấm bay đối với Syria

(VOV) - Tướng Deakin thuộc Tổng hành dinh lực lượng liên quân châu Âu đã khẳng định như vậy và cho biết tên lửa Patriot chỉ để phòng vệ.

Tổ hợp tên lửa đất đối không "Patriot", do lực lượng NATO chuyển đến từ Đức, đã được đặt vào vị trí trực chiến ở tỉnh biên giới phía đông-nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, các tên lửa phòng không đã được chỉnh sang chế độ hoạt động và theo dõi tình hình trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Để đảm bảo việc điều khiển, duy trì và bảo dưỡng tên lửa, 350 quân nhân đã từ Đức chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, tại tỉnh Gaziantev, lực lượng NATO đã triển khai những tổ hợp phòng không đầu tiên của Mỹ. Dự kiến trong vài ngày tới, những hệ thống phòng thủ này cũng sẽ được kích hoạt. Vào tuần trước, tên lửa được vận chuyển từ Hà Lan tới đã được đưa vào trực chiến ở tỉnh Adana.

Thiếu tướng Gary Deakin, Giám đốc Trung tâm điều phối chiến lược, thuộc Tổng hành dinh lực lượng liên quân châu Âu, nói với các phóng viên tại Bỉ rằng “Chúng tôi dự định tất cả các tổ hợp sẽ vận hành hoàn hảo vào cuối tuần này. Đây là một sứ mệnh quan trọng, nó bảo đảm tính mạng của khoảng 3,5 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới với Syria.”

 

Một chiếc phi cơ chiến đấu của NATO (ảnh: londonenveningpost)

Các nhà lãnh đạo NATO khẳng định việc triển khai các tổ hợp tên lửa Patriot dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria chỉ mang tính phòng vệ. Ông Deakin khẳng định lực lượng này không có kế hoạch thiết lập vùng cấm bay đối với Syria.

Trong khi đó, phát ngôn viên NATO, Oana Lungescu nêu rõ: “Việc triển khai các tổ hợp Patriot chỉ mang tính phòng vệ, nhưng nó cũng gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự đoàn kết của liên minh. Chúng tôi không có một kế hoạch quân sự mang tính tấn công phủ đầu.” 

Trong quá khứ, lực lượng NATO từng can thiệp vào cuộc nội chiến ở Libya vào năm 2011, với việc hỗ trợ tấn công trên bộ, với lý do dân thường Libya cần được bảo vệ khỏi các đợt tấn công của lực lượng trung thành với đại tá Muammar Gaddafi. Vụ can thiệp đó được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Syria, vẫn còn nhiều bất đồng trong nội bộ các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Dù mới đây, Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev từng tuyên bố "thời gian cầm quyền của Tổng thống Syria, al-Assad không còn nhiều", nhưng ông Medvedev cũng khẳng định "Nga phản đối bất kỳ hành động quân sự nào can thiệp vào tình hình chính trị hiện tại ở Syria"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria
Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria

(VOV) - Thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng một số nước đang tìm cách lập vùng cấm bay ở Syria giống như trước đây ở Libya.

Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria

Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria

(VOV) - Thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng một số nước đang tìm cách lập vùng cấm bay ở Syria giống như trước đây ở Libya.

Diễn tiến cuộc nội chiến Syria ngày càng xấu
Diễn tiến cuộc nội chiến Syria ngày càng xấu

(VOV) - Đặc phái viên Brahimi thừa nhận chưa đạt được bước tiến nào cho tiến trình hòa bình ở đất nước này.

Diễn tiến cuộc nội chiến Syria ngày càng xấu

Diễn tiến cuộc nội chiến Syria ngày càng xấu

(VOV) - Đặc phái viên Brahimi thừa nhận chưa đạt được bước tiến nào cho tiến trình hòa bình ở đất nước này.

Phe đối lập Syria mở cửa bệnh viện dã chiến
Phe đối lập Syria mở cửa bệnh viện dã chiến

(VOV) - Những người bị thương sẽ được sơ cứu sớm thay vì phải chờ nhiều giờ mới được đưa tới bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phe đối lập Syria mở cửa bệnh viện dã chiến

Phe đối lập Syria mở cửa bệnh viện dã chiến

(VOV) - Những người bị thương sẽ được sơ cứu sớm thay vì phải chờ nhiều giờ mới được đưa tới bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria tiếp tục cảnh “nồi da nấu thịt”
Syria tiếp tục cảnh “nồi da nấu thịt”

(VOV) - Sự căng thẳng, tuyệt vọng về tình trạng chém giết lẫn nhau một cách tàn bạo lên cao hơn bao giờ hết.

Syria tiếp tục cảnh “nồi da nấu thịt”

Syria tiếp tục cảnh “nồi da nấu thịt”

(VOV) - Sự căng thẳng, tuyệt vọng về tình trạng chém giết lẫn nhau một cách tàn bạo lên cao hơn bao giờ hết.