Nhật Bản tưng bừng đón năm mới dương lịch 2016

VOV.VN - Thời kỳ Minh Trị, người Nhật Bản bắt đầu chuyển sang ăn Tết dương lịch theo phương Tây vào năm 1873.

Chỉ còn khoảng 20 phút nữa người dân Nhật Bản sẽ đón mừng năm mới. Hiện tại nhiều người dân Nhật Bản đang đổ về các đền chùa để cầu may năm mới. Một trong những ngôi Đền nổi tiếng đó là Đền thờ Minh Trị có ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đây là một trong những ngôi Đền thiêng nhất của Nhật Bản, thờ Vua Minh Trị- người đã có công tiến hành cải cách, mở cửa Nhật Bản đến với thế giới.


Cũng chính thời kỳ Minh Trị, người Nhật Bản bắt đầu chuyển sang ăn Tết dương lịch theo phương Tây vào năm 1873. Phong tục đón năm mới của người Nhật hiện vẫn giữ được những truyền thống Á Đông điển hình, bên cạnh đó cũng thu nhận những nét văn hóa mới từ phương Tây qua quá trình giao lưu, tương tác theo dòng chảy của thời gian.

Vào thời khắc này, chỉ còn ít phút nữa là đến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Đoàn người đổ về Đền Minh Trị đã đông nghẹt người, không khác gì dòng người Việt Nam dồn về các Chùa khi đón giao thừa. Cũng như người Việt Nam, người Nhật Bản đến Đền, Chùa để cầu mong sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc cho bản thân và những người thân của mình.

Anh Vũ Bá Mừng-du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản rất xúc động khi lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên được thưởng thức hương vị Tết của Nhật Bản: “Đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết của Nhật Bản. Tuy Nhật Bản đón Tết dương lịch nhưng tôi thấy có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, trong đó có văn hóa đi lễ Chùa đầu năm cầu chúc sức khỏe, bình an. Nhân đây tôi muốn gửi lời chúc tới các bạn du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản sức khỏe và thành công, chúc người dân Nhật Bản một năm mới an lành”.

Thời tiết ở Tokyo rất rét, ngoài trời lúc này chỉ khoảng 4 độ, nhưng tất cả những người tập trung về đây đều có khuôn mặt rạng ngời, hồ hởi trong một không khí tràn ngập niềm vui, háo hức, đều mong muốn cầu chúc nhừng điều tốt lành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ
Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

(VOV) - Những bức hình chụp thời điểm mới xảy ra thiên tai và hiện tại cho thấy cả những đổi thay lẫn công việc còn dang dở.

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

(VOV) - Những bức hình chụp thời điểm mới xảy ra thiên tai và hiện tại cho thấy cả những đổi thay lẫn công việc còn dang dở.

Cụ ông 112 tuổi già nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản
Cụ ông 112 tuổi già nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/7, đài truyền hình NHK đưa tin, cụ ông già nhất thế giới theo Kỷ lục Guiness đã qua đời ở tuổi 112 tại Nhật Bản. 

Cụ ông 112 tuổi già nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản

Cụ ông 112 tuổi già nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/7, đài truyền hình NHK đưa tin, cụ ông già nhất thế giới theo Kỷ lục Guiness đã qua đời ở tuổi 112 tại Nhật Bản. 

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới
Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản
Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

VOV.VN - Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những robot Nhật Bản trổ tài.

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

VOV.VN - Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những robot Nhật Bản trổ tài.

Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản
Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản

VOV.VN- Một chú mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản đã được đưa trở lại đại dương ngày 31/12.

Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản

Hi hữu: Mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản

VOV.VN- Một chú mực khổng lồ đi lạc vào cảng biển Nhật Bản đã được đưa trở lại đại dương ngày 31/12.