Nữ phi công vũ trụ đầu tiên của thế giới kỷ niệm sinh nhật tuổi 75

Bà Valentina Tereshkova kỷ niệm ngày sinh của mình trong trọng trách là đại biểu Duma quốc gia khoá 6, được bầu tháng 12/2011.

Ngày 6/3, nữ phi công vũ trụ đầu tiên của thế giới Valentina Tereshkova tròn 75 lăm tuổi.

Lần đầu tiên được bầu vào Duma quốc gia Nga, nhưng kinh nghiệm làm việc trong các cơ cấu xã hội và nhà nước của bà lại rất phong phú. Ngót nghét 20 năm bà công tác trong các tổ chức phụ nữ xã hội, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với các nước, được bầu làm đại biểu Xô-Viết tối cao Liên xô trong nhiều khoá.

Tháng 6/1963 với chuyến bay thành công vào không gian, khắp nơi trên thế giới được biết đến tên tuổi của bà là người phụ nữ đầu tiên của trái đất bay vào vũ trụ.

Năm 1963 với chuyến bay thành công vào không gian, khắp nơi trên thế giới biết đến tên tuổi bà

Số phận của một người phụ nữ bình thường, sinh trưởng trong một gia đình nông dân, tốt nghiệp trường thanh niên lao động, làm việc tại nhà máy dệt, nhưng sau đó bay lên các vì sao, đã trở thành huyền thoại.

Khi còn đang làm việc và học bổ túc tại trường Trung cấp Công nghiệp nhẹ, Valentina đã rất say mê với lĩnh vực hàng không và bầu trời. Tham gia câu lạc bộ hàng không địa phương, Valentina đã thực hiện 163 lần nhảy dù. Tuy nhiên, người phụ nữ đầy nghị lực này còn khát khao được bay lên nữa và chị đã được nhận vào đội nữ phi công vũ trụ đầu tiên và được học lái máy bay. Rồi ước mơ của chị được thực hiện.

Năm 1969, Valentina tốt nghiệp xuất sắc Viện Kỹ thuật hàng không quân sự mang tên Ziukovski với chuyên ngành Phi công-phi công vũ trụ-Kỹ sư. Không dừng lại ở đó, Valentina còn bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ, nhận danh hiệu giáo sư với hơn 50 công trình nghiên cứu khoa học quan trọng được công bố. Ngoài ra, bà cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên được phong hàm Thiếu tướng Không quân vào năm 1995.

Nhiều năm trôi qua, nhưng ước mơ bay vào vũ trụ vẫn không từ bỏ bà. Bà thừa nhận, hiện giờ chỉ có một sở thích, đó là khám phá Hành tinh Đỏ đầy bí ẩn và thú vị. Bà cho biết sẵn sàng bay tới Sao hoả và thậm chí không cần phải quay lại.

Những đóng góp của Valentina được ghi nhận với nhiều huân huy chương cao quý không chỉ của Liên xô mà còn của cả LB Nga và của nhiều nước trên thế giới. Bà còn được bầu chọn là công dân danh dự của thành phố Yaroslavp quê hương của bà và của nhiều thành phố trên thế giới. Một ngọn núi lửa trên mặt trăng đã được đặt tên của bà./.


Hình ảnh tư liệu của RIA Novosti về nữ anh hùng Valentina
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên