Vua Charles III lần đầu tiên phát biểu trước công chúng

VOV.VN - Vua Charles III vào chiều 9/9 đã gửi thông điệp đến toàn quốc sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Trong đoạn đầu bài phát biểu, Vua Charles III đã bày tỏ lòng kính trọng với Nữ hoàng Elizabeth II. Vị tân vương nước Anh khẳng định người mẹ của mình đã cống hiến vì nghĩa vụ với đất nước.

“Tôi bày tỏ lòng tôn kính đối với Mẹ tôi và tôi tôn vinh cuộc đời phục vụ của bà. Tôi biết rằng cái chết của bà mang lại nỗi buồn lớn cho rất nhiều người trong số các bạn và tôi chia sẻ cảm giác mất mát đó, không thể đo đếm được với tất cả các bạn”.

Ngoài ra, Vua Charles III cho biết ông sẽ cố gắng phục vụ người dân với lòng trung thành, sự tôn trọng và tình cảm "như ông đã thể hiện trong thời gian qua". Tuy nhiên, trên cương vị mới, Vua Charles III thừa nhận rằng ông không thể có nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện và những vấn đề từng rất quan tâm như trước, nhưng ông tin công việc quan trọng này sẽ được những người đáng tin cậy khác gánh vác.

Trong bài phát biểu của mình, Vua Charles III thông báo Hoàng tử William sẽ nhận được tước hiệu mới là Thái tử xứ Wales, trong khi phu nhân Catherine sẽ trở thành Công nương xứ Wales. Bên cạnh đó, Vua Charles III cũng chia sẻ tình yêu thương cho Hoàng tử Harry cùng vợ.

Ông kết thúc bằng lời tri ân cho Nữ hoàng Elizabeth II: "Gửi đến mẹ yêu dấu, khi mẹ bắt đầu hành trình cuối cùng với người cha quá cố, con chỉ đơn giản muốn nói rằng: Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì tình yêu và sự cống hiến của mẹ đến gia đình, và đến những quốc gia mẹ phục vụ suốt những năm qua. Cầu mong 'chuyến bay của những thiên thần sẽ hát cho mẹ yên nghỉ'".

Lễ tưởng niệm nữ hoàng Anh cũng sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ (giờ địa phương) ngày 10/9 tức 0 giờ ngày 11/9 giờ Hà Nội tại nhà thờ St Paul, với sự tham gia của Thủ tướng Liz Truss, các bộ trưởng cấp cao và hơn 2.000 người của công chúng. Tổng thống Mỹ Joe Biden là một trong số nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên