Balotelli, một ngôi sao bé bỏng

Trong mắt mọi người, Balotelli là một gã chẳng ra gì nhưng anh vẫn là một người đáng thương hơn là đáng ghét.

Anh đã từng lên tiếng dọa giết bất cứ kẻ nào dám phân biệt chủng tộc với mình, anh cũng đã từng có những hành vi và cách ăn mặc quái đản để chống lại những kẻ miệt thị mình.

“Why always me?” - dòng chữ này đã được anh chuẩn bị sẵn để khi ghi bàn vào lưới Manchester Utd nó sẽ được chưng lên. Và nó đã được cho ra mắt khán giả khi Balotelli ghi bàn trong trận Man City đại thắng 6 -1 MU ngay tại Old Trafford. Những kẻ ghét anh thì cho rằng đó là một hành động lố bịch của một kẻ dị hợm và kiêu căng. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận Mario là một gã có tài.

Balotelli

Rồi mọi thứ tốt đẹp nhất vẫn đến với Balotelli, những điều anh có được bây giờ chẳng khác nào một giấc mơ mà những đứa trẻ tội nghiệp như anh hằng mong muốn. Ai cũng biết, quá khứ của Mario là như thế nào, anh sinh ra như thế nào và cuộc đời này đã đối xử với anh ra sao. Một gia đình gốc Ghana nhập cư vào Italy do không đủ tài chính để nuôi con đã phải cho Mario đến với nhà Balotelli. Tuy sống trong một gia đình có điều kiện, được cho học hành nhưng tuổi thơ của Mario vẫn luôn là những câu chuyện về phân biệt chủng tộc. Anh không như những đứa trẻ cùng lớp chỉ vì màu da của anh khác với chúng.

Ngay cả khi lớn lên và đã thành danh, Balotelli vẫn thường xuyên phải chịu những những lời lẽ, hành động miệt thị chỉ bởi màu da của mình. Ngay cả việc một cầu thủ da đen khoác áo ĐT Italy đã tạo nên nhiều luồng dư luận trái ngược trong chính lòng nước ý chứ không phải nơi đâu khác.

Những lời lẽ không tốt đó dần lắng xuống khi Mario là niềm hy vọng số 1 của Azzurri tại giải đấu này. Nhưng anh đã gây thất vọng ngay ở trận đấu đầu tiên. Đâu rồi hình ảnh của một Balotelli dũng mãnh với thể lực sung mãn và những pha xử lý đầy chất quái? Thay vào đó là một anh chàng ngô nghê, thậm chí làm trò cười cho người xem bằng những tình huống khống chế dưới cả nghiệp dư. Hãy đặt mình vào vị trí của anh ấy, chơi bóng trên sân và bị những kẻ đáng khinh miệt kia chế giễu.

Đó là những CĐV Tây Ban Nha bắt chước tiếng khỉ mỗi khi Mario có bóng, đó là sự thờ ơ của những nhân viên an ninh Ba Lan có mặt trên sân và hơn hết đó là sự nhu nhược của UEFA. Chính phóng viên ảnh của Getty Images, Michael Steele cho biết, những tiếng chế giễu nhắm vào Balotelli rất lớn và không thể lẫn đi đâu được.

Hãy nhớ lại hành động của Balotelli khi anh để Pique cướp bóng, Mario đấm liên tục xuống sân như để trút cơn giận giữ lên ngọn cỏ vô tội. Một hành động của trẻ con mỗi khi chúng bất lực trước một việc nào đó và ở trên mặt sân Gdansk Arena, Balotelli cũng thế.

Hãy đừng chỉ trích Balotelli vì anh chơi quá dở trong một trận đấu đáng ra phải tỏa sáng. ẩn trong một con người cao lớn và mạnh mẽ đó là một đứa trẻ không hơn không kém. Mario không hề có bản lĩnh để chống lại những lời nói đó, anh đưa ra những tuyên bố mà người viết đề cập ở đầu bài như kiểu một con nhím xù lông để dọa đối thủ chứ thực ra không thể làm gì được những kẻ phân biệt chủng tộc kia.

Trước giải đấu, Mario đã đổi tên của mình bằng việc cho thêm họ của cha mẹ đẻ anh vào cái tên Barwuah để chứng tỏ gốc gác châu Phi của mình như là một lời tuyên chiến với nạn phân biệt chủng tộc. Đêm nay, Italy lại ra sân và người ta vẫn đặt câu hỏi: Mario Barwuah Balotelli có được Prandelli tín nhiệm hay không? Làm ơn hãy cho anh thêm cơ hội để biết đâu đấy dòng chữ “Why always me?” lại được Mario kéo lên khi ghi bàn thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên