Bán kết Euro 2012: Huynh đệ tương tàn

Rạng sáng mai 1h45, sẽ diễn ra trận bán kết 1 của Euro 2012 giữa 2 người anh em cùng bán đảo Iberia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha…

 
 
Tây Ban Nha và phần còn lại của thế giới
 
Tuy cùng sở hữu những ngôi sao chẳng hề kém cạnh nhưng chưa bao giờ Bồ Đào Nha được coi là cùng đẳng cấp với Tây Ban Nha. Và nói chính xác có lẽ gần như tất cả các đội bóng khi gặp Tây Ban Nha bây giờ đều phải tự nhận mình là "cửa dưới". Một đội bóng có nhiều cá nhân kiệt xuất từ cầu thủ cho đến HLV nhưng quan trọng hơn cả là sự kết dính được tôi luyện theo thời gian đã biến Tây Ban Nha trở thành thử thách thực sự lớn với nhiều đội bóng. Và hai chức vô địch thế giới 2010 và Euro 2008 minh chứng rất rõ sức mạnh của Tây Ban Nha. Đến vòng chung kết Euro 2012 này, Tây Ban Nha vẫn đang là kẻ bất khả chiến bại và đội bóng xứ bò tót đang thách thức mọi đối thủ trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình.
 
Ronaldo và trọng trách nặng nề
 
Khi CR7 bị áp lực tâm lý, dù cố gắng thế nào anh cũng trở nên vô duyên hết mức, Ronalo biết điều đó. Nhưng khi thăng hoa không có đội bóng nào có thể cản bước anh, Hà Lan biết điều đó, không có một thủ môn nào có thể ngăn anh ghi bàn, Cech biết điều đó. Anh trở nên khó lường và là niềm cảm hứng cho đội bóng được mệnh danh là Brazil của Châu Âu này.
 
Có thể nói CR7 đá hay Bồ Đào Nha thăng hoa, CR7 đá dở Bồ Đào Nha bế tắc. Và trong trận chiến gặp Tây Ban Nha lần này, khi phải chiến đấu với các đồng đội ở Real, đồng thời gặp kình địch ở Barca, Ronaldo sẽ thể hiện thế nào để đưa đội bóng của mình vào chung kết. Có thể nói không ngoa phong độ của anh sẽ quyết định cả trận đấu.
 

 
Seleccao đối đầu La Roja
 
Hai lối đá theo hai trường phái khác nhau, một bên là cầm bóng và kiểm soát thế trận, một bên là phòng thủ chặt và phản công nhanh. Một bên là phối hợp chuyền ngắn, ban bật có tính kỷ luật, còn một bên là tốc độ, rê rắt đậm chất latinh. Một bên là Tây Ban Nha hùng mạnh còn bên kia là CR7 thăng hoa có thể tạo nên đột biến. Tây Ban Nha đang áp đảo 17 trận thắng so với 6 của Bồ Đào Nha, nhưng cũng nên nhớ trong 54 năm trở lại đây Tây Ban Nha chỉ thắng có 2 trận trong khi đó số trận thắng của Bồ là 4.
 
Tất cả sẽ được định đoạt vào rạng sáng mai, Seleccao sẽ bay cao cùng CR7 hay sẽ chìm trong vũ điệu xứ La Roja./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên