Betis giành 3 điểm trên sân khách
(VOV) - Sự xuất hiện đúng lúc của tiền đạo nhiều kinh nghiệm đã khai thông bế tắc trong một trận đấu tưởng chừng sẽ có một kết quả hòa
Các cầu thủ Betis ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Marca) |
Trong trận đấu muộn thuộc vòng 4 Giải bóng đá Tây Ban Nha, bàn thắng muộn của Ruben Castro đã mang về ba điểm cho Real Betis trong chuyến làm khách trên sân của Real Valladolid.
Sự xuất hiện đúng lúc của tiền đạo nhiều kinh nghiệm đã khai thông bế tắc trong một trận đấu tưởng chừng sẽ có một kết quả hòa không bàn thắng.
Kết quả đưa Betis xếp vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng cùng được 6 điểm như Valladolid 4 nhưng mới thi đấu 3 trận.
Hai đội cùng thi đấu theo sơ đồ 4-3-2-1. Với lợi thế sân nhà, Valladolid đã có pha uy hiếp đầu tiên về phía đội khách R. Betis, Oscar phối hợp cùng Javi Guerra và có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng ở tình huống này thủ môn Casto đã chơi xuất sắc cứu thua cho đội khách.
Betis đã dẫn trở lại bắt nhịp trận đấu, Salvador Agra nỗ lực sút bóng tự cự ly khoảng 25 m. Sau đó, Benat Etxebarria có cú sút ở cự ly 6m nhưng hậu vệ Marc Valiente của Valladolid cản phá. Tiếp đến Ruben Perez đã đáp trả có cơ hội sút bóng từ khoảng cách 12 m về phía khung thành chủ nhà Valladolid, ngay sau pha dứt điểm tương tự của Javi Guerra ở đầu kia. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng.
Ngay đầu hiệp 2 tiền đạo Oscar của chủ nhà Valladolid lại bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện cú sút căng bóng đi vọt xà trong gang tấc, trước khi đồng đội Victor Perez có cú sút từ xa. Hai đội vẫn tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng tuy nhiên quyền kiểm soát bóng nhiều hơn vẫn thuộc đội chủ nhà Valladolid.
Khi trận đấu đi vào những phút cuối cùng, bất ngờ đội khách Real Betis khai thông bế tắc trận đấu. Tiền đạo Castro của đội khách tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ Valladolid có được bóng trong vòng cấm địa đưa bóng vào góc thấp khung thành của thủ môn Jaime. Thời gian còn lại của trận đấy là không đủ để chủ nhà thay đổi kết quả. Chung cuộc Real Betis có chiến thắng muộn màng 1-0 trên sân khách./.