Theo như thông tin từ tờ Daily Star, cha của Aturo Vidal ông Erasmo Vidal đã bị cảnh sát tạm giữ sau khi bị phát hiện tàng trữ một lượng nhỏ ma túy trong người.
Theo như báo cáo từ phía cảnh sát, ông Erasmo Vidal đã vô tình để rơi một phong bì có chứa ma túy khi đi dạo với một người bạn trên phố và ngay sau đó ông Erasmo đã được đưa về đồn cảnh sát cùng chiếc phong bì tang vật được thu giữ bởi cảnh sát tuần tra.
Tuy nhiên, giới truyền thông Italia cho biết, mặc dù cảnh sát đã tìm thấy 600 miligram ma túy cùng 2 con dao trong người ông Erasmo nhưng ông đã được phóng thích chỉ sau đó 4 giờ đồng hồ.
Chia sẻ với báo chí sau khi được phóng thích, ông Erasmo Vidal cho biết: “Tôi giữ số ma túy đó trong người hoàn toàn chỉ để sẽ dụng cho mục đích cá nhân chứ không hề có ý định buôn bán, tôi vô tội.”
|
Vidal liên tiếp mắc phải những vụ việc lùm xùm ngoài sân cỏ (Ảnh: Getty) |
Về số dao trong người ông Erasmo đã giải thích với cảnh sát và giới truyền thông rằng ông đem chúng theo để chuẩn bị cho một bữa tiệc nước ngoài trời tại nhà của một người bạn.
Vụ bê bối ma túy lần này cũng chưa phải là lần đầu tiên cha của Aturo Vidal dính phải cùng những chất gây nghiện. Năm 2008, ông từng suýt chết chỉ sau một chầu nhậu. Năm 2012, ông Erasmo từng bị bắt vì tàng trữ ma túy.
Người đàn ông này từng ăn năn cho biết: “Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ. Giờ đây tôi muốn được tha thứ và cầu mong cho con trai tôi tiếp tục gặt hái được nhiều danh hiệu trên sân cỏ”.
Cũng theo báo chí Chile, ông Erasmo đã đốt nhà, bỏ gia đình nghèo ra đi khi cậu con trai Vidal của ông mới tròn 5 tuổi./.