ĐT Việt Nam thiệt đơn, thiệt kép sau trận thua Uzbekistan

VOV.VN - Hậu vệ cánh Phùng Văn Nhiên chấn thương nặng, phải dưỡng thương khoảng 6 tháng.

Thất bại 0-3 trước Uzbekistan đã chính thức đá văng tuyển Việt Nam khỏi VCK Asian Cup 2014. Không có điểm nào trong tay, 2 trận đấu còn lại gặp UAE và Hong Kong (Trung Quốc) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục cho tuyển Việt Nam. Kết cục này không quá bất ngờ, vì chính VFF dường như đã chấp nhận việc tuyển Việt Nam bị đá khỏi Asian Cup 2015 nên đầu tư khá hời hợt.

Không chỉ thua Uzbekistan, tuyển Việt Nam còn phải chịu thiệt thòi khi thủ quân Lê Tấn Tài dính thẻ đỏ, trong khi Phùng Văn Nhiên và Hoàng Văn Bình cùng dính chấn thương. Trong đó, chấn thương của hậu vệ trái Phùng Văn Nhiên là khủng khiếp nhất.

Cầu thủ Phùng Văn Nhiên phải thở ô xy

Sau pha va chạm với thủ môn Tấn Trường, hậu vệ này đổ vật xuống sân, tai tràn máu và buộc phải thở ô xy trong tình trạng cấp cứu. Ngay lập tức, Văn Nhiên được đưa thẳng đến bệnh viện điều trị.

Theo chẩn đoán, pha va chạm với Tấn Trường khiến hậu vệ người Nam Định bị gẫy 2 xương đòn vai, tổn thương xương gò má. Với chấn thương rất nặng này, hậu vệ 32 tuổi này phải nghỉ dưỡng thương ít nhất 6 tháng mới có thể bình phục. Như vậy, coi như V-League 2014 đã đóng lại với đội trưởng HAGL, khiến đội bóng phố núi chịu tổn thất cực kỳ lớn.

Do Tấn Tài dính thẻ đỏ và Phùng Văn Nhiên chấn thương nặng, tuyển Việt Nam buộc phải làm khách ở UAE chỉ với 21 cầu thủ. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho hay, sáng 16/11, tuyển Việt Nam di chuyển vào TP.HCM, sau đó nối chuyến bay thẳng đến UAE. Do có đường bay thẳng nên việc di chuyển của thầy trò Văn Sỹ bớt vất vả hơn trong chuyến hành quân đến Tây Á lần này.

Cầu thủ Thành Lương trong một pha bóng

HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định, dù đã không còn cơ hội ở vòng loại Asian Cup 2015, nhưng tuyển Việt Nam không được phép buông xuôi. “Tuyển Việt Nam là đại diện cho quốc gia, cho nên, chúng tôi phải có trách nhiệm với màu cờ sắc áo của Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa, vượt khó để có được kết quả tốt nhất trong chuyến làm khách ở UAE.” - HLV người Nam Định nói.

Đánh giá về trận thua Uzbekistan, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, Uzbekistan chiến thắng là hoàn toàn chính xác, vì họ có đẳng cấp, trình độ cao hơn hẳn tuyển Việt Nam. “Đó là trận đấu mà chúng tôi xác định rất khó ngay khi bóng còn chưa lăn”, Văn Sỹ nói, “Uzbekistan quá mạnh, chơi trên chân Việt Nam. Nhưng lẽ ra, nếu không có bàn thua rất ngớ ngẩn của Tấn Trường, có lẽ tình thế đã khác. Bởi trước đó, chúng tôi chơi không tệ, kiềm tỏa được đối thủ”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ bổ sung: “Bàn thua của Tấn Trường đã làm đồng đội mất hẳn tinh thần và sụp đổ. Bóng đá thì không thể nói trước điều gì, nhưng sự thật thì tôi rất tiếc nuối. Trận này, tuyển Việt Nam chỉ đạt 70-80% phong độ và tinh thần”.

Trong khi đó, HLV trưởng Uzbekistan Kasimov khẳng định, ông rất vui khi Uzbekistan có trọn vẹn 3 điểm ngay tại Mỹ Đình. “Tôi đã dự đoán trước tuyển Việt Nam chơi rất tốt trên sân Mỹ Đình. So với trận lượt đi, sự thật là tuyển Việt Nam đã chơi hay hơn hẳn. Vì vậy, tôi rất hài lòng khi có trọn vẹn 3 điểm trong tay cùng lối chơi rất ổn định của các học trò”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên