Eto’o lại lăng mạ HLV Mourinho trên mặt báo

VOV.VN - Trả lời trên Tạp chí bóng đá châu Phi, Eto’o không ngần ngại gọi ông thầy Mourinho là “đồ con rối”.

Cách đây khoảng 2 tháng, mối quan hệ giữa Eto’o và Mourinho bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Mọi chuyện bắt nguồn từ một đoạn băng Mourinho gọi Eto’o là “ông già” bị rò rỉ ra ngoài. Ngay sau đó, Eto’o đã trả đũa bằng hành động ăn mừng bàn thắng theo kiểu chống gậy như một ông già, để trêu tức Mourinho.

Sau vụ này, Mourinho đã làm thinh và tưởng như mọi chuyện chìm vào quên lãng. Nhưng Eto’o lại không nghĩ như vậy. Mới tuần trước, tiền đạo người Cameroon đã gọi Mourinho là “gã ngu ngốc” trên mặt báo. Nguyên văn câu nói của Eto’o là: “Hiện tại tôi đã bước sang tuổi 33 và vẫn còn thi đấu tốt. Không phải do một gã ngu ngốc nói tôi đã già mà mọi người tin vào điều đó.”

Eto'o liên tục thóa mạ HLV Mourinho. (ảnh: AP)

Sau phát biểu này, Mourinho làm thinh không phản pháo lại. “Được đà lấn tới”, Eto’o tiếp tục đăng đàn thóa mạ ông thầy. Trả lời trên Tạp chí bóng đá châu Phi ngày 21/5, tiền đạo người Cameroon khẳng định: “Đã bước sang tuổi 33 nhưng tôi vẫn rất sung mãn. Tôi có nhiều phẩm chất mà các cầu thủ trẻ khác còn thua xa. Không như một con rối nào đó nói rằng tôi đã già.” Mourinho tiếp tục trở thành mục tiêu công kích của Eto’o và bị gọi là “con rối”.

Liên tục thóa mạ HLV, Eto’o đã tự khép lại cánh cửa của mình tại Chelsea. Nhưng tiền đạo này cũng không còn tha thiết ở lại CLB. Eto’o cho biết: “Tôi chưa có ý định chuyển sang Mỹ hoặc Trung Đông. Tôi không thể khẳng định mình sẽ thi đấu ở đâu, nhưng tôi sẽ tiếp tục chơi bóng đỉnh cao và tham dự Champions League.”

Trên thực tế, cả ba tiền đạo là Torres, Demba Ba và Eto’o đều nằm trong kế hoạch thanh lý của HLV Mourinho. Vào kỳ chuyển nhượng hè, “Người đặc biệt” khẳng định sẽ vung tiền mua ít nhất một tiền đạo chất lượng, nhiều khả năng đó là chân sút Diego Costa từ Atletico Madrid./.

Xem clip Eto'o ăn mừng kiểu "ông già" để trêu tức Mourinho:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên