Hải Phòng là CLB đá thô bạo nhất tại V-League 2014

VOV.VN - Với 4 thẻ đỏ và 51 thẻ vàng từ đầu mùa, V.Hải Phòng hiện đang là CLB “vô địch” về thẻ phạt tại V-League 2014.

Mới đây, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt khá nặng tay dành cho ba cầu thủ của V.Hải Phòng liên quan đến vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray chiều 1/6. Cụ thể, cầu thủ Văn Nam – người trực tiếp “châm ngòi” ẩu đả bị treo giò đến hết giải. Đồng Đức Thắng bị treo giò 4 trận, Vũ Thanh Tùng bị treo giò 2 trận. Những án phạt này chỉ làm dài thêm bản danh sách những cầu thủ bị phạt của Hải Phòng.

Tính đến hết vòng 17, V.Hải Phòng đã phải nhận tổng cộng 4 thẻ đỏ và 51 thẻ vàng, “vô địch” về thẻ phạt tại V-League 2014. Trong số đó, Văn Nam chính là cầu thủ dẫn đầu về số lượng thẻ phạt phải nhận trong mùa giải này (1 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng). Ngoài ra, Đinh Tiến Thành và Lê Văn Phú cũng phải nhận mỗi người 1 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng.

Hải Phòng (áo đỏ) là CLB đá thô bạo nhất từ đầu mùa. (Ảnh: Minh Hoàng)

Đó là chỉ tính riêng về thẻ phạt trực tiếp trên sân, nếu tính về số án “phạt nguội” mà VFF đưa ra, Hải Phòng cũng đang là CLB dẫn đầu. Ngoài 3 án “phạt nguội” mới nhất dành cho Văn Nam, Đức Thắng và Thanh Tùng, trung vệ Đinh Tiến Thành của Hải Phòng cũng đang phải chịu án treo giò 2 trận vì dọa dẫm trọng tài.

Có quá nhiều cầu thủ bị phạt, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng của V.Hải Phòng đã tỏ ra bức xúc và dọa bỏ giải: “Tôi không bênh cầu thủ, không dung túng cho hành vi đá láo. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn nói là VFF phải xử một cách công bằng. Chúng tôi có tới 3 cầu thủ bị treo giò, trong đó Văn Nam bị cấm thi đấu đến hết mùa giải. Trong khi đó, Samson gây hấn với Văn Nam rồi lại đánh Đức Thắng thì lại chỉ bị treo giò 4 trận. Nếu cứ bị xử ép như vậy thì chúng tôi sẽ nghỉ giải.”

Nhìn vào thống kê số lượng thẻ phạt, có lẽ các lãnh đạo của V.Hải Phòng nên “tiên trách kỉ” và xem xét lại lối đá của các cầu thủ trước. Đúng như cách nói của Giám đốc điều hành VPF Trần Duy Ly: “Tôi nghĩ Chủ tịch Trần Mạnh Hùng và cộng sự nên chấn chỉnh lại lực lượng, thay đổi lối chơi để phục vụ người hâm mộ. Cách phản ứng bỏ giải chỉ thêm nát bóng đá Hải Phòng mà thôi.”/.

Tình huống dẫn đến ẩu đả trên sân Lạch Tray chiều 1/6:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên