HLV Park Hang Seo sẽ giúp U23 Việt Nam hoá giải nỗi sợ Indonesia?
VOV.VN- Không phải U23 Thái Lan, mà U23 Indonesia mới là đối thủ mang lại nhiều nỗi đau nhất cho U23 Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ đã qua.
Ở Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam coi Thái Lan là cường địch hàng đầu. Từ Karl Heinz Weigang, Alfred Riedl, Henrique Calisto, Falko Goetz, Hữu Thắng hay Park Hang Seo, tuyển Việt Nam luôn đứng trước 2 nhiệm vụ ở tất cả các giải đấu quốc tế. Một là tiến xa, hai là thắng Thái Lan nếu đối đầu. Từng có thời điểm, bóng đá xứ chùa vàng là tấm gương để tuyển Việt Nam ngưỡng vọng, phấn đấu.
Nhưng Thái Lan không phải đội tuyển gieo rắc nhiều nỗi đau nhất cho Việt Nam, mà Indonesia mới chiếm vị trí "trang trọng" này. Như một cái "dớp", từ cấp độ U19, U22, U23 đến ĐTQG, Indonesia luôn có kết quả thuận lợi mỗi khi đối đầu với Việt Nam, dù ở trong hoàn cảnh nào.
Video: U23 Việt Nam 6-0 U23 Brunei
20 năm, 2 chiến thắng
Tính từ năm 2000 đến nay, bóng đá Việt Nam và bóng đá Indonesia đã chạm trán nhau 17 lần ở các cấp độ ĐTQG và U23 (sau này là U22 ở SEA Games). Trong 17 lần gặp gỡ kể trên, tuyển Việt Nam/ U23 Việt Nam chỉ 2 lần giành chiến thắng. Một ở trận giao hữu trước AFF Cup 2016 (tuyển Việt Nam thắng 3-2) không có nhiều ý nghĩa khi ở bán kết giải đấu năm đó, đội bóng của HLV Hữu Thắng dừng bước trước Indonesia với tỉ số 3-4 sau 2 lượt trận.
Một ở SEA Games 2015 trong trận tranh hạng ba. U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 5-0, nhưng trận thắng đó mang tính thủ tục khi giấc mơ vàng của thầy trò HLV Toshiya Miura đã tan vỡ sau thất bại 1-2 trước Myanmar ở bán kết. U23 Việt Nam thắng dễ là bởi U23 Indonesia đang suy sụp tinh thần sau án cấm thi đấu 3 năm của FIFA do LĐBĐ nước này để chính trị can thiệp vào bóng đá (được gỡ bỏ sau đó).
Gần đây nhất, U22 Indonesia cũng thắng U22 Việt Nam 1-0 ở bán kết U22 Đông Nam Á (sau đó vô địch). Với bóng đá Việt Nam, Indonesia mới đích thực là đối thủ kỵ giơ, từ lối chơi, triết lý đến tinh thần thi đấu. Thầy trò HLV Indra Sjafri cũng đã bị đẩy vào "cửa tử" ở vòng loại U23 châu Á. U23 Indonesia buộc phải thắng để đi tiếp, nên Egy Maulana Vikri cùng các đồng đội sẽ chơi tất tay với U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay.
Tin ở Park Hang Seo
Từ khi kết duyên với bóng đá Việt Nam vào tháng 10/2017, HLV Park Hang Seo đã giúp các cầu thủ hoá giải nhiều nỗi sợ, trong đó có nỗi sợ Thái Lan, sợ Nhật Bản hay sợ những trận đấu kéo dài,... Nỗi sợ Indonesia ám ảnh nhiều thế hệ cầu thủ, song với chiến lược gia người Hàn Quốc, không có gì là không thể vượt qua.
Trong các buổi tập, các cầu thủ thường xuyên được rèn bài tấn công đập nhả ở cường độ cao, với yêu cầu thực hiện nhanh, nhuyễn và chính xác. Chỉ khi chơi bóng ở tốc độ cao và dồn ép được khu trung tuyến của đối thủ, U23 Việt Nam mới có quyền nghĩ đến chiến thắng.
U23 Indonesia gần như chắc chắn sẽ đá phòng ngự co cụm và đá rắn để hạn chế lối chơi kỹ thuật của đội chủ nhà. Phải chơi sân khách, rơi vào tình thế bất lợi, nên HLV Sjafri thừa hiểu U23 Indonesia không thể đánh phủ đầu như trong trận ra quân với U23 Thái Lan. Thể hình hạn chế ở hàng phòng ngự cũng khiến đội bóng xứ vạn đảo phải bọc lót cho nhau nhiều hơn, dẫn đến luôn thiếu thốn quân số ở các điểm nóng.
Sự vô kỷ luật của các cầu thủ U23 Indonesia cùng lối chơi tương đối bản năng là "mồi ngon" để U23 Việt Nam tiếp tục pressing tầm cao và bắn phá từ hai biên như trận thắng huỷ diệt U23 Brunei. Nên nhớ, U23 Indonesia phòng ngự biên rất tồi - nhận 3/4 bàn thua từ những pha đánh biên, trong khi U23 Việt Nam lại tấn công biên cực kỳ hiệu quả trong trận mở màn với khả năng điều bóng, "xẻ nách" tốt của Hoàng Đức, Việt Hưng cũng như khả năng bám biên bền bỉ của Thanh Thịnh, Tấn Tài.
HLV Park Hang Seo khẳng định bóng bổng không phải lối đá chủ đạo của U23 Việt Nam, nhưng trước đối thủ đang hoang mang và chịu nhiều áp lực hơn, rất có thể Đức Chinh cùng các đồng đội sẽ "mở khoá" đối thủ từ những pha bóng trên không. Một chiến thắng không chỉ giúp U23 Việt Nam có lợi thế, mà còn đẩy nỗi sợ Indonesia vĩnh viễn vào trong quá khứ./.