Kết thúc 10 ngày vinh danh, đã đến lúc U23 Việt Nam trở lại mặt đất!

VOV.VN - Trở về với ngôi Á quân tại giải U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam cần trở lại mặt đất sau 10 ngày vinh danh, giao lưu… liên tục không nghỉ.

“Hành xác” trên đỉnh vinh quang

Việc U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào chung kết giải U23 châu Á và giành ngôi Á quân thực sự là một kỳ tích, một mốc son trong lịch sử bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao nước nhà nói chung. Không những vậy, tinh thần và bản lĩnh thi đấu của các học trò HLV Park Hang Seo trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gắn kết cả dân tộc và khiến truyền thông quốc tế cũng phải ngả mũ.

Thế nhưng, như một lẽ tất yếu, trên cao là gió. Bắt đầu là những cơn gió lạnh, ngay trong ngày trở về từ sân bay Nội Bài, Hà Nội, trên chiếc xe bus 2 tầng để diễu hành hơn 5 giờ đồng hồ trên phố trong biển người hâm mộ, trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam chưa kịp ăn uống, nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Thường Châu, Trung Quốc trở về.

U23 Việt Nam như chạy "show" kể từ khi trở về từ Thường Châu, Trung Quốc.

Đó là chuỗi ngày dài “hành xác” trên bục cao vinh quang, trong vòng tay tung hô của tất cả mọi người với những buổi giao lưu, giao lưu trực tuyến, talkshow truyền hình, những chặng bay liên tục khắp cả nước từ Hà Nội vào TP.HCM… khiến các cầu thủ U23 Việt Nam – những người vừa trải qua 6 trận đấu căng thẳng ở VCK giải U23 châu Á, trong đó có tới 3 lần phải thi đấu cả hai hiệp phụ, không thể không mệt mỏi.

Quang Hải hay Xuân Trường, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn cười rất tươi khi trả lời câu hỏi “muốn làm gì nhất lúc này”, nhưng gần như chung một ý là chỉ muốn được nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ một giấc thật đã đời.

Nhiều người cho rằng gần 700 phút căng sức trước các đối thủ mạnh hơn ở châu lục tại giải U23 châu Á 2018 thật sự là chuỗi ngày “hành xác”, là màn tra tấn thể lực đối với các học trò của HLV Park Hang Seo. Nhưng thật sự, việc giao lưu 10 ngày liên tiếp, từ sóng truyền hình cho tới trực tuyến trên các báo điện tử, giao lưu trên sân khấu tại nhiều địa phương mới khiến các cầu thủ mệt mỏi hơn rất nhiều sau khi trở về.

Các cầu thủ U23 Việt Nam liên tục di chuyển để có mặt ở những buổi "vinh danh" sau khi trở về từ giải U23 châu Á 2018 với ngôi vị Á quân. 

Chuỗi 10 ngày giao lưu, báo công, vinh danh… đã chính thức khép lại sau talkshow cuối cùng trên sóng truyền hình quốc gia VTV vào tối ngày 6/2, còn các cầu thủ U23 Việt Nam không rõ tâm trạng muốn khóc hay muốn cười (!).

Giữ đôi chân trên mặt đất

Thành công tại các giải đấu trẻ luôn là động lực để thúc đẩy các cầu thủ trẻ bứt phá hơn trên sân cỏ. Một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt các cầu thủ U23 Việt Nam và rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi những “người hùng” trẻ tuổi sẽ góp mặt nhiều hơn ở sân chơi V-League mùa tới.

Tuy nhiên, sau kỳ tích giành ngôi Á quân châu lục tại giải U23 châu Á 2018, các học trò của HLV Park Hang Seo cần giữ đôi chân trên mặt đất, sau tất cả những lời tung hô từ truyền thông trong nước và quốc tế, cũng như của giới chuyên môn và người hâm mộ.

U23 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất.

Chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải dù hết lời khen tặng thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã phải thốt lên “đã đến lúc U23 Việt Nam trở lại mặt đất”, sau chuỗi 10 ngày vinh danh, giao lưu liên tục vừa qua.

Sau khi chinh phục ngôi vị Á quân giài U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam từ vị thế chỉ là bất ngờ thú vị ở giải, chắc chắn sẽ nhận nhiều sự quan tâm, chú ý hơn từ các đối thủ trong thời gian tới.

Trước mắt các học trò của HLV Park Hang Seo còn là chặng đường khó khăn để thể hiện mình trong màu áo CLB, qua đó giành vị trí chính thức để góp mặt nhiều hơn ở sân chơi V-League 2018, một bệ phóng mới cho tương lai.

Clip U23 Việt Nam đáp lại tình cảm của người hâm mộ

trong show Đại tiệc mừng công ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Biết mình, biết ta - trăm trận, trăm thắng. HLV Park Hang Seo đã thể hiện rất rõ chiến lược này để đưa U23 Việt Nam tới trận chung kết giải đấu trẻ châu lục. Giờ là lúc các học trò của chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu mình ở đâu, để không ngủ quên trên vinh quang chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hết mừng công ở TP.HCM, U23 Việt Nam lại về Hà Nội giao lưu
Hết mừng công ở TP.HCM, U23 Việt Nam lại về Hà Nội giao lưu

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ tiếp tục giao lưu với người hâm mộ vào ngày 6/2 tới tại Hà Nội.

Hết mừng công ở TP.HCM, U23 Việt Nam lại về Hà Nội giao lưu

Hết mừng công ở TP.HCM, U23 Việt Nam lại về Hà Nội giao lưu

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ tiếp tục giao lưu với người hâm mộ vào ngày 6/2 tới tại Hà Nội.

U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn, Chủ tịch FIFA tới thăm Việt Nam
U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn, Chủ tịch FIFA tới thăm Việt Nam

VOV.VN - Ấn tượng với U23 Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tới thăm VFF vào ngày 8/2.

U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn, Chủ tịch FIFA tới thăm Việt Nam

U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn, Chủ tịch FIFA tới thăm Việt Nam

VOV.VN - Ấn tượng với U23 Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tới thăm VFF vào ngày 8/2.

Chia tay U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng trở về FLC Thanh Hóa dự AFC Cup
Chia tay U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng trở về FLC Thanh Hóa dự AFC Cup

VOV.VN -Sau thành công với U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng trở lại tập luyện để cùng FLC Thanh Hóa chinh phục AFC Cup, với trận mở màn gặp Global Cebu FC.

Chia tay U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng trở về FLC Thanh Hóa dự AFC Cup

Chia tay U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng trở về FLC Thanh Hóa dự AFC Cup

VOV.VN -Sau thành công với U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng trở lại tập luyện để cùng FLC Thanh Hóa chinh phục AFC Cup, với trận mở màn gặp Global Cebu FC.