Lập hat-trick, Ibrahimovic tự minh oan cho mình
VOV.VN - Sau khi ghi hat-trick vào lưới Toulouse, Ibrahimovic đã đăng đàn phản bác lại những luận điệu đả kích anh.
Ibra đang là Vua phá lưới tại giải Ligue I. (ảnh: Getty) |
Tiền đạo người Thụy Điển đang tỏa sáng trong màu áo PSG. Với cú hat-trick mới lập, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue I với 22 bàn thắng. Ibra bỏ cách chân sút xếp thứ hai là Cavani tới 9 bàn thắng. Đồng thời, phong độ xuất sắc của tiền đạo người Thụy Điển cũng giúp cho PSG xây chắc ngôi đầu bảng.
Tính trên tất cả các đấu trường, Ibra cũng đứng hàng đầu trong danh sách những cây săn bàn sắc bén nhất. Anh đã ghi tổng cộng 37 bàn thắng trên mọi đấu trường, vượt qua Ronaldo (ghi 34 bàn). Tuy nhiên, sự thành công của Ibra cũng mang đến nhiều phiền phức cho anh.
Trước đó, tờ báo nổi tiếng Mirror (Anh) đã đăng một bài đả kích Ibrahimovic. Tờ báo này trích lời Ibra: “Nếu tôi sang chơi bóng ở Anh, tôi sẽ hủy diệt giải đấu đó, như cách tôi đã làm với mọi giải khác.” Sau khi phát biểu này được đăng trên Mirror, nhiều luồng dư luận đã bất mãn với thói ngạo mạn của tiền đạo người Thụy Điển.
Tiền đạo người Thụy Điển cho rằng tờ Mirror là một "trò hề" khi bôi nhọ anh. |
Tuy nhiên, Ibra khẳng định anh chưa bao giờ trả lời phỏng vấn tờ Mirror. Tiền đạo của PSG cho rằng toàn bộ bài phỏng vấn đó là do phóng viên Mirror bịa ra và gọi tờ báo này là một “trò hề”.
“Tôi không trả lời một phóng viên người Anh hoặc bất cứ ai đến từ tờ Mirror. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tờ Mirror đúng là một trò hề.” – Ibrahimovic tuyên bố.
Đứng trước phản ứng của Ibra, tờ Mirror vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi nhưng họ đã gỡ bài báo bịa đặt xuống. Nếu theo tới cùng, tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn có thể khởi kiện tờ báo này vì tội bôi nhọ danh dự của anh./.