Real Madrid bị giấc mơ Decima “ám ảnh”

VOV.VN - Cựu đội trưởng Fernando Hierro của Real cho biết đội bóng cũ của mình đang bị ám ảnh bởi giấc mơ Decima.

Sau khi xuất sắc đánh bại Bayern với tổng tỉ số 5-0 sau ở 2 trận bán kết, Real Madrid đang tràn trề cơ hội giành chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử sau 12 năm chờ đợi.

Chứng kiến các đàn em đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, cựu đội trưởng của Real, Fernando Hierro người đã 3 lần giành chức vô địch cùng Real ở các năm 1998, 2000 và 2002 cho rằng các cầu thủ Real đang gặp phải nỗi ám ảnh mang tên Decima.

Fernando Hierro ( đang nâng cúp) đã 3 lần giành chức vô địch Champions League cùng Real (Ảnh: Getty)

“Có thể là các cầu thủ đang chịu một nỗi ám ảnh nhỏ. Đã 12 năm trôi qua Real đã không giành thêm được một danh hiệu nào, đây là một khoảng thời gian khá dài” - Fernando Hierro cho biết.

Nhưng, theo giải thích của cầu thủ người Tây Ban Nha, áp lực mà các cầu thủ Real hiện nay sắp phải vượt qua chưa thể nào bằng năm 1998. Theo Fernando Hierro, thời gian đó, nỗi ám ảnh của Real còn lớn hơn bây giờ khi 32 năm phải trắng tay ở Champions League.

“Tôi nghĩ rằng nỗi ám ảnh thực sự nó tồn tại ở năm 1998 khi chúng tôi đã trải qua 32 năm mà không vô địch châu Âu. Nhiều thế hệ cầu thủ và các cổ động viên không được hưởng niềm vui đội nhà vô địch Champions League. Nhưng, sau đó chúng tôi đã giành được nó và nó giống như chúng tôi được giải thoát vậy” - Fernando Hierro ôn lại quá khứ.

Sau khi giải tỏa cơn khát danh hiệu sau 32 năm chờ đợi vào năm 1998, Real đã giành thêm được 2 chức vô địch nữa vào các năm 2000 và 2002. Do đó, Fernando Hierro hi vọng các đàn em có thể vượt qua được áp lực để mang về danh hiệu thứ 10 cho câu lạc bộ.

“Sau khi vô địch năm 1998, chúng tôi đã giành được danh hiệu thứ 8 và thứ 9. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra một lần nữa” – Hierro mong muốn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên