Super Sunday: Man City quật ngã Chelsea

(VOV) – Hai bàn thắng của Yaya Toure và Carlos Teves đã giúp chủ nhà Man City đả bại Chelsea với tỉ số 2-0.

Cả Man City và Chelsea đều đang có một mùa giải đáng thất vọng. Đương kim vô địch Premier League và Champions League đều đã bị đá văng ra khỏi các đấu trường lớn. Tại giải quốc nội, hai đội gần như không còn cơ hội tranh chấp chức vô địch với M.U. Trong khi, đấu trường Champions League cũng đã sớm gạch tên hai “gã nhà giàu” này.

Nhưng trận đấu với đối thủ cạnh tranh trong top 4 vẫn là điều khá quan trọng với cả hai đội. Cả Man City và Chelsea đều đang cần lấy lại uy tín bằng những trận thắng trước các đối thủ lớn. Bước vào trận, Man City là đội mở đầu tốt hơn.

Nastatic là gương mặt thay thế Kompany (bị chấn thương). Và ngay từ phút 14, trung vệ này đã có cú đánh đầu nguy hiểm. Bóng đi đập đất với quĩ đạo khó lường. Nhưng Cech đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Chelsea.

Yaya Toure mở tỉ số cho Man City. (ảnh: PA)

Phút 21, Silva tỉa bóng chuẩn xác cho Aguero đối mặt với Cech. Nhưng tiền đạo Argentina lại không dứt điểm ngay mà quyết định thực hiện pha qua người, khiến bóng đi hết đường biên ngang.

Suốt nửa đầu hiệp 1, Chelsea chơi mờ nhạt và không có bất cứ tình huống lên bóng nguy hiểm nào. Chủ nhà Man City gia tăng sức ép nhưng cũng chưa thể ghi bàn mở tỉ số.

Phút 41, Rodwell tung ra cú sút xa đầy uy lực. Pha bóng diễn ra khá bất ngờ và Cech đã phải cứu thua bằng những đầu ngón tay. Đây đã là pha dứt điểm thứ 6 của Man City kể từ đầu trận. Dù vậy, hàng thủ Chelsea vẫn đứng vững.

Bước sang hiệp 2, Chelsea sớm có cơ hội khi Joe Hart phạm lỗi với Demba Ba trong vòng cấm. Lampard nhận trọng trách sút penalty. Cú dứt điểm của “người không phổi” là khá hiểm hóc nhưng Joe Hart đã chuộc lỗi bằng một pha cứu thua. Chelsea bỏ lỡ quả phạt đền một cách rất đáng tiếc.

Khoảng 10 phút sau, Yaya Toure đã khiến đội khách ôm hận. Sau nhiều tình huống hãm thành, Man City có được bàn thắng mở tỉ số nhờ pha phối hợp giữa Silva và Yaya Toure. Có bóng trong vòng cấm, tiền vệ người Bờ biển Ngà tung cú cứa lòng đưa bóng đi rất xoáy. Petr Cech hoàn toàn bất lực, 1-0 cho Man City.

Dường như mật độ thi đấu quá dày đặc đã khiến các cầu thủ Chelsea bị căng cứng. Phút 67, Benitez rút Lampard và Hazard ra. Thay vào đó là Moses và Oscar. Nhưng tình hình tấn công của Chelsea vẫn khá bế tắc.

Ngay cả khi Fernando Torres được tung vào sân, Chelsea vẫn không thể triển khai được một lối chơi có nét. Các pha phối hợp của đội khách diễn ra một cách bản năng và thiếu chuẩn xác. Trong khi đó, Man City chơi rình rập và sẵn sàng tăng tốc khi có cơ hội.

Pha "nã đại bác" thành bàn của Tevez. (ảnh: PA)

Phút 86, một cầu thủ chuyên ghi bàn vào lưới Chelsea đã nhân đôi cách biệt. Đó chính là Carlos Tevez. Nhận đường chuyền từ Silva, Tevez không cần lấy đà mà vẫn tung ra một cú “nã đại bác” đẳng cấp. Cech bay người trong vô vọng, 2-0 cho Man City.

Thắng trận 2-0 trên sân nhà, Man City rút ngắn cách biệt xuống còn 12 điểm với M.U. Nhưng mùa giải cũng chỉ còn 11 vòng đấu nữa là kết thúc, hi vọng bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò Mancini đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mancini cho biết sẽ quyết không từ bỏ chức vô địch Premier League, dù hi vọng là rất mong manh: “Chúng tôi không thể nghĩ đến chuyện bỏ cuộc khi còn 11 vòng đấu nữa. Điều đó không hề nằm trong suy nghĩ của tôi, hay của các cầu thủ.”

“Cả đội đã có một trận đấu hay, đặc biệt là Joe Hart. Tôi nghĩ cậu ấy là thủ thành hay nhất tại Anh và thật vui khi thấy cậu ấy cứu quả penalty. Hart còn nhiều thời gian và cậu ấy có thể trở thành một thủ môn hoàn hảo trong tương lai”./.

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Zabaleta, K.Toure, Nastasic, Clichy, Garcia, Y.Toure, Rodwell, Milner, Silva, Aguero

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, G.Cahill, A.Cole, Obi Mikel, Lampard, Ramires, Hazard, Mata, Demba Ba

Xem Clip bàn thắng:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chelsea giành chiến thắng vào những giây cuối cùng
Chelsea giành chiến thắng vào những giây cuối cùng

(VOV) - Siêu phẩm ở phút 92 của Hazard giúp Chelsea vượt qua Sparta Praha sau một trận cầu căng thẳng.

Chelsea giành chiến thắng vào những giây cuối cùng

Chelsea giành chiến thắng vào những giây cuối cùng

(VOV) - Siêu phẩm ở phút 92 của Hazard giúp Chelsea vượt qua Sparta Praha sau một trận cầu căng thẳng.

Man City – Chelsea: Niệm khúc cuối cho Mancini
Man City – Chelsea: Niệm khúc cuối cho Mancini

  (VOV) – Nhiều khả năng sau trận đấu này, màn rượt đuổi giữa hai đội bóng thành Manchester sẽ ngã ngũ.

Man City – Chelsea: Niệm khúc cuối cho Mancini

Man City – Chelsea: Niệm khúc cuối cho Mancini

  (VOV) – Nhiều khả năng sau trận đấu này, màn rượt đuổi giữa hai đội bóng thành Manchester sẽ ngã ngũ.

Chelsea – Sparta Praha: Cửa đi tiếp rộng mở
Chelsea – Sparta Praha: Cửa đi tiếp rộng mở

(VOV) – Với lợi thế một bàn trên sân khách, Chelsea sẽ không khó khăn để giành vé vào vòng 1/8 Europa League.

Chelsea – Sparta Praha: Cửa đi tiếp rộng mở

Chelsea – Sparta Praha: Cửa đi tiếp rộng mở

(VOV) – Với lợi thế một bàn trên sân khách, Chelsea sẽ không khó khăn để giành vé vào vòng 1/8 Europa League.

Terry thất vọng dù Chelsea giành quyền đi tiếp
Terry thất vọng dù Chelsea giành quyền đi tiếp

(VOV) -Thủ quân của Chelsea đã có những suy nghĩ của riêng mình về trận hòa 1-1 trước đội bóng đến từ Cộng Hòa Czech.

Terry thất vọng dù Chelsea giành quyền đi tiếp

Terry thất vọng dù Chelsea giành quyền đi tiếp

(VOV) -Thủ quân của Chelsea đã có những suy nghĩ của riêng mình về trận hòa 1-1 trước đội bóng đến từ Cộng Hòa Czech.

Mancini đả kích cách sử dụng HLV của Chelsea
Mancini đả kích cách sử dụng HLV của Chelsea

(VOV) - Nhà cầm quân của Manchester City cho rằng Chelsea đã quá thiếu kiên nhẫn với các HLV.

Mancini đả kích cách sử dụng HLV của Chelsea

Mancini đả kích cách sử dụng HLV của Chelsea

(VOV) - Nhà cầm quân của Manchester City cho rằng Chelsea đã quá thiếu kiên nhẫn với các HLV.