U19 HAGL lần đầu tiên ra mắt: Bình mới, rượu vẫn cũ

VOV.VN - Trận đấu với U21 Malaysia là lần đầu tiên U19 HAGL ra mắt công chúng, nhưng nòng cốt vẫn là các cầu thủ U19 Việt Nam.

Thấy gì từ màn ra mắt

Chiều 21/10, khoảng 5 vạn khán giả đã ngồi chật kín trên sân Cần Thơ để theo dõi màn ra quân của U19 HAGL Arsenal JMG. Đây là số lượng cổ động viên đông hơn nhiều lần so với 1 vạn khán giả ở trận đấu góp mặt U21 Việt Nam. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đội bóng lần đầu ra mắt như U19 HAGL Arsenal JMG lại thu hút lượng cổ động viên đông đảo đến như vậy.

Màu áo mới, tên gọi mới nhưng thực chất đội hình vẫn như cũ. (Ảnh: Nhung Trần)

Nhiều người có cảm giác khá lạ lẫm khi nhìn thấy Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra mắt trong màu áo xanh lá cây, chứ không phải màu đỏ hay trắng của U19 Việt Nam. Có CĐV còn nói đùa rằng, màu áo của U19 HAGL Arsenal JMG giống hệt... hộp sữa Nutifood (đơn vị tài trợ chính). Tên gọi khác, màu áo khác nhưng thực chất đội hình thi đấu của U19 HAGL vẫn như vậy. Phần lớn các cầu thủ có tên trong đội hình ra quân đều đã “chinh chiến” nhiều giải trong màu áo U19 Việt Nam.

Những nét mới mẻ chỉ có thể thấy ở hàng phòng ngự, khi thủ thành Văn Tiến được trao cơ hội bắt chính. Hay trường hợp của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy được đôn lên đá ở vị trí tiền vệ cánh. Trả lời về trường hợp của Hồng Duy, HLV Guillaume cho biết: “Hồng Duy có 80% tố chất của một tiền vệ. Nên tôi quyết định thử sức anh ta ở vị trí mới. Những bàn thắng của Hồng Duy trong màu áo U19 Việt Nam hay trong trận đấu mới đây khiến tôi cân nhắc đôn anh ta lên đá tiền vệ trong tương lai.”

Ngoại trừ một vài thay đổi không đáng kể, thì câu chuyện của U19 HAGL vẫn là “bình mới, rượu cũ”. Một đội bóng mới ra mắt khó có thể thu hút được 5 vạn khán giả đến sân Cần Thơ. Nhưng sức hút lại đến từ chính những con người đã thành danh như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Kiệt sức vì “chạy show”?

Ai đã theo dõi trận U19 HAGL – U21 Malaysia, chắc hẳn không khỏi xót xa trước hình ảnh các cầu thủ kiệt sức trong những phút cuối trận. Công Phượng, Xuân Trường đều thấm mệt ở giữa sân. Tuấn Anh thậm chí không còn sức theo bóng và nhiều lúc phải ngồi bệt xuống sân vì mệt. Khó có thể trách các cầu thủ trẻ, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi khi phải liên tục “cày ải” ở nhiều đấu trường, trong nhiều màu áo khác nhau.

Việc các cầu thủ U19 phải thi đấu liên miên khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nghệ sĩ đi "chạy show". (Ảnh: Nhung Trần)

Ra ngoài nước thì phải đá vì màu cờ sắc áo, về nước phải đá cho U19 HAGL, thậm chí ngay cả khi nhập học các cầu thủ vẫn tiếp tục phải đá cho... đội sinh viên. Sắp tới, đội U19 của Công Phượng sẽ phải tham gia giải Sinh viên Đông Nam Á được tổ chức ở Indonesia theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, nơi các em vừa nhập học. Rõ ràng, tiếng tăm của các cầu thủ U19 đang tỉ lệ thuận với mức độ “cày ải” của các em.

Tính ra, các cầu thủ U19 đã thi đấu 39 trận kể từ đầu năm, mật độ dày gấp rưỡi V-League (24 vòng) và vẫn chưa dừng lại. Nhìn vào mật độ thi đấu của đội U19 khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh những nghệ sĩ phải đi “chạy show”. Thay vì vắt kiệt sức các cầu thủ trên sân, có lẽ đã đến lúc những ông “bầu sô” phải tính đến cái đích lâu dài, vì tương lai của các cầu thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U19 Việt Nam vẫn được gửi gắm sứ mệnh World Cup
U19 Việt Nam vẫn được gửi gắm sứ mệnh World Cup

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, vẫn kiên định với hy vọng lứa cầu thủ U19 sẽ giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành giấc mơ World Cup, nếu không phải 2018 thì sẽ là 2022.

U19 Việt Nam vẫn được gửi gắm sứ mệnh World Cup

U19 Việt Nam vẫn được gửi gắm sứ mệnh World Cup

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, vẫn kiên định với hy vọng lứa cầu thủ U19 sẽ giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành giấc mơ World Cup, nếu không phải 2018 thì sẽ là 2022.

Đá 38 trận trong hơn 9 tháng, U19 Việt Nam đang kiệt sức?
Đá 38 trận trong hơn 9 tháng, U19 Việt Nam đang kiệt sức?

VOV.VN - Nhìn lại những thống kê, nhiều người hâm mộ sẽ không khỏi “choáng” khi thấy mật độ thi đấu dày đặc của U19 Việt Nam.

Đá 38 trận trong hơn 9 tháng, U19 Việt Nam đang kiệt sức?

Đá 38 trận trong hơn 9 tháng, U19 Việt Nam đang kiệt sức?

VOV.VN - Nhìn lại những thống kê, nhiều người hâm mộ sẽ không khỏi “choáng” khi thấy mật độ thi đấu dày đặc của U19 Việt Nam.

U19 Myanmar giành quyền dự giải U20 thế giới
U19 Myanmar giành quyền dự giải U20 thế giới

VOV.VN -  Đánh bại U19 UAE trong trận tứ kết giải U19 Châu Á chiều nay, U19 Myanmar đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2015. 

U19 Myanmar giành quyền dự giải U20 thế giới

U19 Myanmar giành quyền dự giải U20 thế giới

VOV.VN -  Đánh bại U19 UAE trong trận tứ kết giải U19 Châu Á chiều nay, U19 Myanmar đã giành quyền dự giải U20 thế giới 2015. 

Hồng Duy tỏa sáng, U19 HAGL khởi đầu thuận lợi
Hồng Duy tỏa sáng, U19 HAGL khởi đầu thuận lợi

VOV.VN - Với cú đúp của Nguyễn Phong Hồng Duy, U19 HAGL đã ra quân thuận lợi bằng trận thắng 2-1 trước U21 Malaysia.

Hồng Duy tỏa sáng, U19 HAGL khởi đầu thuận lợi

Hồng Duy tỏa sáng, U19 HAGL khởi đầu thuận lợi

VOV.VN - Với cú đúp của Nguyễn Phong Hồng Duy, U19 HAGL đã ra quân thuận lợi bằng trận thắng 2-1 trước U21 Malaysia.

U19 Việt Nam về nước trong vòng vây của người hâm mộ
U19 Việt Nam về nước trong vòng vây của người hâm mộ

Đây là nhóm các tuyển thủ ở các CLB phía Bắc, còn lại nhóm tuyển thủ phía Nam đã trở về trước đó 1 ngày.

U19 Việt Nam về nước trong vòng vây của người hâm mộ

U19 Việt Nam về nước trong vòng vây của người hâm mộ

Đây là nhóm các tuyển thủ ở các CLB phía Bắc, còn lại nhóm tuyển thủ phía Nam đã trở về trước đó 1 ngày.

HLV Guillaume yêu cầu U19 HAGL "giữ đôi chân trên mặt đất"
HLV Guillaume yêu cầu U19 HAGL "giữ đôi chân trên mặt đất"

VOV.VN - Dù các học trò đã thể hiện lối đá thuyết phục nhưng HLV Guillaume vẫn phát biểu khiêm tốn sau trận đấu.

HLV Guillaume yêu cầu U19 HAGL "giữ đôi chân trên mặt đất"

HLV Guillaume yêu cầu U19 HAGL "giữ đôi chân trên mặt đất"

VOV.VN - Dù các học trò đã thể hiện lối đá thuyết phục nhưng HLV Guillaume vẫn phát biểu khiêm tốn sau trận đấu.