Vòng 25 V-League 2011

Chiều 21/8, SLNA – HN.T&T so tài

Trận đấu diễn ra trên sân Vinh sẽ là tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ cả nước.

V-League 2011 đã có thể coi như đã khép màn vào chiều 14/8 nếu không có bàn thắng của Công Vinh và sau đó là pha cứu thua “không tưởng” của Quốc Long. Nhưng nhờ thế mà người hâm mộ sẽ được chờ đợi tới vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước khi xác định được nhà vô địch.

Kết thúc giai đoạn lượt đi, SLNA hơn HN.T&T 9 điểm. Ở 2 vòng tiếp theo, khoảng cách này được gia tăng lên thành 11 rồi 14 điểm. Nhưng vào lúc này đội đương kim vô địch vẫn có cơ hội bảo vệ cúp vàng của mình khi mùa giải còn đúng một vòng đấu và 2 đội đang hơn kém nhau 3 điểm.

Công Vinh ăn mừng bàn thắng bàn thắng ý nghĩa nhất của sự nghiệp.

Lẽ ra chiều 14/8, SLNA đã có thể ăn mừng chiếc cúp vô địch V-League sau 10 năm chờ đợi khi đánh bại HN.ACB 3-2. Nhưng trên sân Hàng Đẫy, Công Vinh đã ghi được một trong những bàn thắng ý nghĩa nhất của sự nghiệp.

HN.T&T đánh bại V.HP với tỷ số tối thiểu 1-0 và hy vọng bảo vệ ngôi vô địch được kéo dài đến vòng đấu cuối cùng. Cũng không thể không nhắc tới cú phá bóng ngay trên vạch vôi của Quốc Long, giúp V-League hấp dẫn đến phút cuối, bởi nếu V.HP gỡ hòa 1-1 còn SHB.ĐN cũng hòa B.BD với cùng tỷ số thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Chiều Chủ nhật (21/8), sân Vinh sẽ là tâm điểm chú ý của giới chuyên môn, các phóng viên thể thao và đông đảo người hâm mộ cả nước khi cuộc so tài SLNA – HN.T&T trở thành trận “chung kết” thực sự của cả mùa giải.

Điều này đã được dự đoán trước vài vòng đấu, với kịch bản 2 đội đang bằng điểm và chỉ cần kết quả hòa có bàn thắng cũng đủ đưa cúp về thủ đô vì ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 0-0 ở Hàng Đẫy. Nhưng cú xảy chân tại Nha Trang khiến HN.T&T chỉ còn 1 mục tiêu duy nhất, đó là giành chiến thắng để trở thành đội bóng thứ tư sau HAGL, ĐTLA và B.BD hai lần liên tiếp vô địch V-League.

Thắng SLNA tại sân Vinh là cực khó, bởi tại đây, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã toàn thắng ở lượt đi. Còn ở lượt về, mới có HAGL giành 1 điểm bằng trận hòa 2-2 và B.BD có trọn 3 điểm sau trận thắng 1-0. Sân Vinh trận tới cũng sẽ ngập trong sắc vàng của các cổ động viên với màu áo truyền thống của SLNA. Thế nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra bởi hồi giữa mùa, mấy ai dám nghĩ HN.T&T còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch?

Sở hữu 3 đại diện tại V-League 2011, bóng đá thủ đô luôn là tâm điểm của các vòng đấu. Ngay trong chiều 14/8, điều người ta dự đoán từ đầu mùa đã trở thành sự thật khi HN.ACB chính thức trở lại hạng Nhất – nơi họ đã đăng quang ngôi vô địch năm ngoái. Một mình “cánh én” Thành Lương không thể đem lại mùa xuân cho đội bóng của “bầu” Kiên. Mauricio Luis vẫn sẽ gắn bó với chiếc ghế HLV ở mùa giải tới, nhưng nhiều cầu thủ trụ cột chắc chắn ra đi…

Khi các cầu thủ HN. ACB bật khóc trên sân Mỹ Đình, thì tại Long An, các đồng hương của họ ở HP. HN lại được ăn mừng cú lội ngược dòng trước ĐTLA. Thắng trận 3-2 trước đối thủ trực tiếp, thầy trò HLV Thành Vinh lại thấy cánh cửa trụ hạng mở ra trước mắt.

HN.ACB đã trở lại “mái nhà xưa”, cuộc đua tránh suất xuống hạng còn lại 3 ứng viên V.HP, HP.HN và ĐTLA. Xét về lý thuyết, đội bóng thành phố Cảng có lợi thế lớn nhất vì hơn ĐTLA 2 điểm, hơn HP.HN về chỉ số đối đầu (hòa 1-1 tại sân khách, thắng 2-1 trên sân nhà), lại được thi đấu ở Lạch Tray trận cuối cùng gặp HN.ACB. Vẫn có khả năng HN.ACB chơi bùng nổ trận cuối thay cho lời chào V-League nhưng cơ hội cho đội khách là không nhiều.

Vòng cuối, HP.HN tiếp K.KH tại Hàng Đẫy và ĐTLA làm khách ở Thanh Hóa. Đây đều là những đối thủ đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay vì đã trụ hạng thành công. Bất lợi hoàn toàn thuộc về ĐTLA khi họ đang kém đối thủ 2 điểm.

Nếu thắng Thanh Hóa, ĐTLA cũng không thể tự quyết định số phận bởi HP.HN chỉ cần 1 điểm trên sân nhà trước K.KH là trụ hạng thành công. Khi đó, 2 đội đều có 30 điểm, xét đối đầu trực tiếp, mỗi đội đều có 1 trận thắng trên sân khách nhưng HP.HN lại ghi được nhiều bàn thắng sân khách hơn vì họ thắng 3-2 ở Long An sau khi thua 0-1 tại Hàng Đẫy ở lượt đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên