Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn 2012": Thử thách đèo Ngang

Sau 3 chặng đua không thành công, ở chặng thứ 4 từ Hà Tĩnh đi Quảng Bình, các cua-rơ Hà Nội đã có sự đột phá tại cuộc đua xe đạp Về Trường Sơn 2012

Các cua-rơ chinh phục thử thách Đèo Ngang.

Cái nắng đã dịu bớt trên lưng các cua-rơ tại chặng đua thứ 4 dài 149 km này, tuy nhiên đèo Ngang dài 6km thực sự là một thử thách với đoàn đua. Sau một nửa quãng đường, 60 cua-rơ “đổ bộ” lên Hoành Sơn với nhiều toan tính. Do chủ yếu thời gian tập luyện của đội Hà  Nội là tại khu vực vùng núi nên các học trò của HLV Huy Hùng đã triển khai chiến thuật kèm cặp đối thủ chính để cho cua-rơ trẻ Nguyễn Văn Cương tách tốp thành công từ giữa đèo.

Sự đeo bám duy nhất đối với Cương là cua-rơ Trần Văn Quyền của đội Quân khu 7 cũng chỉ duy trì được đến khi cách đích 40km để rồi bị Cương rút tốp. Gần 50km từ sông Gianh đến thành phố Đồng Hơi, Nguyễn Văn Cương không gặp phải sự bám đuổi nào và băng băng về đích với thời gian 4 giờ 1 phút 23 giây, đạt tốc độ trung bình 37,036km/giờ.

Trong khi đó, các cua-rơ của đội Eximbank thành phố Hồ Chí Minh cũng rất thành công khi thực hiện chiến thuật để bảo vệ áo vàng cũng như áo xanh. Mai Nguyễn Hưng về thứ nhì và người đồng đội của anh là Lê Văn Duẩn cán đích thứ 3 trong sự bất lực của các cua-rơ đội khác.

Đội Bảo vệ thực vật An Giang vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 41 giờ 25 phút 32 giây, hạng nhì Eximbank thành phố Hồ Chí Minh và hạng ba Dược Domesco Đồng Tháp. Ngay sau khi chặng 4 kết thúc, ban tổ chức giải đã trao 20 phần quà đến người có tại thành phố Đồng Hới.

Chiều cùng ngày, ban tổ chức cũng trao 20 phần quà đến người có công tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình (quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Ngày mai, đoàn đua tiếp tục chặng thứ 5 từ Đồng Hới đi Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn dài 82km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên