Dấu ấn tân binh

Ở loạt trận đầu tiên, Giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2010-2011 ghi đậm dấu ấn của tân binh hứa hẹn một mùa giải đầy sôi động.

Đêm 13/8, người hâm mộ bóng đá lại được chứng kiến những trận cầu hấp dẫn của Giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2010-2011.

Tưởng chừng Liverpool sẽ "nuốt chửng" được Sunderland (ảnh KT)

Đáng chú ý nhất có lẽ là cuộc so tài giữa Liverpool và Sunderland. Đội chủ sân Anfield trình làng khán giả nhà hàng loạt các tân binh gồm: Enrique, Jordan Henderson, Charlie Adam, Downing bên dưới bộ đôi Caroll – Suarez. Tưởng chừng đội bóng áo đỏ sẽ “nuốt chửng” đối thủ bị đánh giá yếu hơn, nhưng Liverpool chỉ là đội cầm bóng nhiều hơn chứ không phải đội làm chủ tình thế. Suarez - sau khi đá hỏng quả phạt đền - đã chuộc lỗi bằng việc ghi bàn đầu tiên của mùa giải mới, nhưng anh sẽ hối tiếc bởi sau đó tân binh Larson bên phía Sunderland có màn ra mắt không thể đẹp hơn bằng cú vô-lê cháy lưới Reina. Bàn thắng này nhiều khả năng trở thành bàn thắng đẹp nhất vòng đấu đầu tiên.

Một tân binh khác của Sunderland là cựu cầu thủ MU - Wes Brown cũng để lại dấu ấn khi thi đấu xuất thần, vừa kèm chặt Caroll, vừa hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm. Bế tắc trong khâu ghi bàn, Liverpool đành chấp nhận chia điểm sau kết quả hòa 1-1.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Dalglish của Liverpool vẫn tin tưởng vào đội nhà: “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt ở hiệp 1, và thực tế là các học trò của tôi cầm bóng tốt hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn. May mắn cho Sunderland là họ đã có được 1 điểm. Ông trọng tài chính Walton đáng lẽ phải đuổi Richardson ra khỏi sân ở tình huống phạm lỗi đó. Dẫu sao tôi vẫn hài lòng và tin tưởng đội nhà sẽ khởi sắc hơn ở những trận đấu tiếp theo”.

Một trận đấu khác cũng rất được chú ý là cuộc đọ sức trên sân Saint James Park giữa chủ nhà Newcastle và Arsenal. Trái với trận lượt về mùa trước khi 2 đội cống hiến một trận đấu với 8 bàn thắng chia đều cho cả 2, thì trận đấu này tẻ nhạt một cách thất vọng. Arsenal dường như vẫn chưa định thần sau khi mất một loạt trụ cột, đặc biệt là bộ đôi Nasri – Fabregas và họ đã càng khiến người hâm mộ rơi vào “khủng hoảng niềm tin” về một mùa giải nữa trắng tay.

Arsneal cầm bóng nhiều, tuy nhiên họ cầm bóng một cách khó khăn và bế tắc trong những pha triển khai tấn công. Những sự thay thế thì chưa bắt kịp được nhịp độ, bộ ba Arshavin – Rosicky- và tân đội trưởng Van Persie chưa đảm nhiệm được trọng trách dẫn dắt đội bóng. Tân binh Gervinho ghi cho mình một dấu ấn, nhưng lại là chiếc thẻ đỏ sau pha va chạm với Barton. Cho dù Barton có giả vờ hay không, nhưng đây cũng thể hiện rõ rằng Gervinho chưa “hiểu hết” sự khốc liệt của giải ngoại hạng.

Sau kết quả hòa không bàn thắng, huấn luyện viên Wenger nói: “Tôi vẫn khẳng định đây là một trận đấu hay của chúng tôi. Các học trò của tôi đã kiểm soát được trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nhưng cái chúng tôi thiếu là may mắn và thêm một chút sáng tạo trong những pha tấn công. Tôi không hiểu sao trọng tài lại rút thẻ đỏ đuổi Gervinho. Ở những tình huống như thế, hoặc ông ta đuổi cả 2, hoặc là không truất quyền thi đấu ai cả”.     

Ở các trận đấu khác, Bolton với truyền thống chắt chiu tối đa điểm trước đối thủ yếu đã hủy diệt chủ nhà Queen Park Rangers tới 4-0. Wolverhampton có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Blackburn. Fulham hòa Aston Villa 0-0, và Norwich City cũng bắt chủ nhà Wigan chia điểm sau trận hòa 1-1. Cuộc đọ sức giữa Tottenham và Everton bị hoãn do an ninh không được đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên