Đâu rồi bóng dáng “đại gia”?

Mùa giải này, cuộc đua đến chức vô địch trở nên nhàm chán khi SHB. Đà Nẵng một mình một ngựa băng băng về đích. SHB. Đà Nẵng quá mạnh trong khi những “ông lớn” như B.Bình Dương, HA.Gia Lai, ĐT.Long An lại tự đánh mất mình.

Những mùa giải qua, HA.Gia Lai, ĐT.Long An và B.Bình Dương thay nhau thống trị V-League, mỗi đội lần lượt 2 lần liên tiếp lên ngôi VĐ ở V-League. Họ cũng tuân thủ rất đúng “nguyên tắc”: không đội nào VĐ đến lần thứ 3.

HA.Gia Lai với mở màn phong trào “sắm sao chơi nổi”, “đại gia” phố Núi sử dụng ngoại binh Thái Lan và có chức VĐ với thương vụ đình đám mang tên Kiatisuk. ĐT.Long An tiếp bước với “ngôi sao” Calisto cùng lối chơi phòng ngự phản công mang thương hiệu Gạch. Tiếp đến, B.Bình Dương với công thức ngoại binh xịn cộng nội binh “mác Tuyển” cùng sự dẫn dắt của HLV Lê Thuỵ Hải. Nhờ đó, HA.Gia Lai, ĐT.Long An, B.Bình Dương được gọi là những “ông lớn”, những “đại gia” của bóng đá Việt Nam.

Nhưng đến mùa giải năm nay, cả 3 đều cùng đi xuống một cách thảm hại. HA.Gia Lai công khai tuyên bố tham vọng trở lại, bầu Đức tuyên bố rằng “HA.Gia Lai có 98% cơ hội VĐ ở đầu mùa”. Ngôi sao từng chơi bóng ở Châu Âu Lee Nguyễn được mua về với mức lương cao ngất. Thế nhưng, giờ thì HA.Gia Lai đang rơi thẳng xuống nhóm có nguy cơ tụt hạng vào cuối mùa. ĐT.Long An thời “hậu Calisto” cùng chính sách đầu tư tiết kiệm cũng đã chẳng còn làm cho ai phải sợ. B.Bình Dương sau sự ra đi của Lê Thuỵ Hải suy yếu ở trong nước và giờ chỉ còn mục tiêu ở đấu trường quốc tế.

Cả 3 đội bóng đều bất ổn và phải dùng đến biện pháp thay “tướng” giữa dòng. HLV Dusit, Joses Luis và ông Mai Đức Chung đều bó tay với nhiệm vụ đưa đội bóng của mình trở lại đường đua.

Vòng 20, cái sự “xuống giá” của “đại gia” hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. B.Bình Dương bại trận ngay từ những phút đầu tiên trên sân Vinh trước SLNA với bàn thắng của Văn Quyến. HA.Gia Lai “hút chết” trước QK4 nếu không có bàn thắng vào phút thứ 93 của Evaldo. Thảm hại nhất là ĐT.Long An khi thua tan nát trước SHB. Đà Nẵng trong cuộc thuỷ chiến ở sân Chi Lăng. Gạch “vỡ” toàn diện trước đội bóng sông Hàn và thủng lưới tới 4 bàn. HA.Gia Lai hành quân đến Chi Lăng cũng thua 4 bàn nhưng còn có được 1 bàn thắng gọi là danh dự.

Càng về cuối, V-League chỉ còn đáng xem ở cuộc đua trụ hạng, khi ở đó có thêm cả “đại gia” HA.Gia Lai. Khoảng cách giữa SHB. Đà Nẵng với đội tiếp theo cứ được duy trì ở một con số điểm khá lớn. Chẳng có cú bứt phá nào ở cuối mùa như ĐT.Long An hay B.Bình Dương như những mùa trước, mà thay vào đó là sự “đơn độc” của thầy trò Lê Huỳnh Đức. Chưa ai gọi SHB. Đà Nẵng là “đại gia” cả, bởi ở họ không có một ngôi sao đình đám, không có sự “chơi nổi” mà thành công bởi sự đồng đều và sức mạnh tập thể.

Đến bây giờ, người ta tự hỏi liệu SHB. Đà Nẵng có lần thứ 2 liên tiếp VĐ như 3 đội bóng kia đã từng làm được, liệu bao giờ HA.Gia Lai, ĐT.Long An và B.Bình Dương mới thực sự trở lại? Phải chăng, thời của “đại gia” đã chấm dứt, và đến V-League 2009, lịch sử đã sang trang?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên