HLV Del Bosque: Đây là một kỷ nguyên tuyệt vời của bóng đá TBN

HLV của La Roja đã đề cao các học trò khi ông cùng họ bảo vệ thành công chiếc cúp Henri Delauny sau chiến thắng đậm 4 – 0 trước Italia.

Với chiến thắng này, Vicente del Bosque trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử hoàn thành “cú hat-trick” khi giành cả Champions League  (với Real Madrid), chức vô địch World Cup và chức vô địch Euro, tuy nhiên tại buổi phỏng vấn sau trận đấu, ông đã từ chối nói về thành tích cá nhân mà chỉ đề cao thành tích của tập thể.

HLV Del Bosque (Ảnh: Getty Images).

“Đây là một kỷ nguyên tuyện vời cho bóng đá Tây Ban Nha”, HLV Del Bosque bắt đầu cuộc họp báo.  Ông cũng đề cao đối thủ của mình trong trận chung kết mặc dù Italia đã thảm bại tới 0- 4.

“Trước khi tôi phân tích bất cứ điều gì, tôi muốn nói rằng Italia đã có giải đấu tuyệt vời, nhưng chấn thương của Thiago Motta đã khiến họ chơi 28 phút cuối trận không như ý muốn. chúng tôi đã chơi tốt mặc dù trong những phút đầu tiên Italia chiếm thế chủ động. Sự thành công của chúng tôi đã đi vào lịch sử và chúng tôi sẽ tiếp tục thành công này ở Brazil (World Cup 2014 - PV)”.

Phân tích về trận chung kết, "Ngài râu kẽm" cho rằng: "Bàn thắng sớm đã phá sản ý đồ của Italia. Sau đó, họ cố gắng dồn lên. Tuy nhiên, khi Alba sút tung lưới Buffon lần thứ hai, Italia đã hoàn toàn suy sụp. Chúng tôi vào trận với thái độ tôn trọng Italia. Đoàn quân Thiên thanh luôn rất khó chơi. Nhưng chúng tôi đã tạo sức ép lớn từ đầu và thành công với bàn mở tỉ số của David Silva."

Ngoài ra, HLV Del Bosque còn không quên nhắc tới công của người tiền nhiệm Luis Aragones khi cho rằng chính HLV Aragones là người vạch đường chỉ lối cho chiến thắng của TBN.

“Đây là một thế hệ cầu thủ tuyệt vời, họ có cơ bản rất tốt và biết làm thế nào để có thể hợp tác với nhau. Chúng tôi có một loạt cầu thủ giỏi, đây là một kỷ nguyên tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha. Sau chức vô địch ở Vienna năm 2008 cùng Luis Aragones, ông ấy đã cho chúng ta đường đi. Có những thách thức ở phía trước và chúng tôi đã làm tốt.

Chúng tôi đã có một trận đấu hay nhưng thật sự người Ý cũng đã thiếu may mắn. Mọi thứ đã đi đúng con đường mà chúng tôi đã chọn. Italia có ít hơn một cầu thủ, ít hơn một ngày để nghỉ ngơi và họ đã cố gắng nhưng không có bàn thắng nào cho họ trong suốt cả trận đấu. Chúng tôi đã biến trận chung kết này thành của riêng Tây ban Nha. Tôi đã nói chuyện với Nhà vua Juan Carlos và con trai của ông ấy (hoàng tử Felipe - PV), họ nới với tôi rằng họ muốn thấy chúng tôi vô địch vào ngày mai. Đây là một quãng thời gian tuyệt diệu cho tất cả những người Tây Ban Nha”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên