Lập hat-trick, Van Persie làm “mát mặt” Sir Alex

(VOV) - Thắng Southampton, M.U vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 3 trận đấu.

Trong trận chạm trán Southampton sớm 3/9, tân binh Robin van Persie đã lập một hat-trick, giúp “Quỷ đỏ” hai lần lội ngược dòng thành công để có được 3 điểm trọn vẹn nhờ thắng lợi chung cuộc 3-2.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, Sir Alex đã hết lời khen ngợi chân sút người Hà Lan: “Van Persie đã có một trận đấu tuyệt vời! Cậu ấy ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd rồi sau đó tiếp tục có 2 bàn thắng quan trọng. Persie đã có 4 bàn thắng sau 2 lần được ra sân từ đội hình xuất phát của Man Utd. Đó là một số liệu thống kê tuyệt vời. Cậu ấy sẽ còn làm tốt hơn nữa”.

 

Pha ghi bàn tuyệt kỹ của Van Persie.

Có mặt trong đội hình xuất phát ngay từ những phút đầu, Van Persie chưa thể làm gì hơn ngoài một đường chuyền vượt tuyến của Carrick, Van Persie khống chế bóng gọn gàng rồi sút bóng tinh tế. Đáng tiếc khi bóng đi chệch cột dọc ở phút thứ 6.

Bị Southampton dẫn tỉ số trước ở phút 16, phải đến phút 23, ngôi sao người Hà Lan với cái chân trái đầy mê hoặc nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội và tận dụng tình huống mắc lỗi của hậu vệ đối phương, van Persie bắt volley cực đẹp trong vòng cấm địa, san hòa 1-1 cho đội khách.

Phải tới khi trận đấu gần kết thúc thời gian thi đấu chính thức, Van Persie liên tiếp ghi 2 bàn thắng trong vòng 90 giây cuối trận, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách, qua đó giúp M.U gia nhập nhóm đầu bảng với 2 trận thắng, 1 thua. Còn Southampton đứng cuối bảng, chưa được điểm nào.

Mặc dù đá hỏng tình huống penalty ở phút 68, nhưng sau đó Van Persie đã có liền 2 pha dứt điểm thành công ở những phút 87 và 90+2, qua đó hoàn thành cú hat-trick. Về tình huống đá hỏng cú phạt đền ở phút 68, Van Persie cảm thấy có chút nuối tiếc khi trả lời Sky Sports sau trận đấu:

“Tôi cảm giác đầu mình như có vấn đề. Tôi không biết mình đã làm gì với tình huống sút phạt đền đó. Tôi muốn sút thật mạnh, như vẫn thường làm. Nhưng ở giây cuối cùng, không hiểu sao tôi lại thay đổi quyết định. Tôi đã không phải là chính mình. Đó thực sự là một cú sút tồi. Song sau đó chúng tôi đã may mắn và chiến thắng 3-2”.

“Tôi luôn tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình trong từng trận đấu. Khi M.U đang bị dẫn 1-2, bạn không thể có cơ hội ngon ăn hơn. Tôi phải chịu trách nhiệm cho tình huống đá hỏng của mình. Tôi cần tập luyện chăm chỉ hơn”, tiền đạo Hà Lan nói tiếp.

Với chiến thắng này, M.U đã vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 3 trận đấu. Sir Alex tin rằng, sự ổn định nơi hàng thủ ở thời điểm hiện tại chính là chìa khóa cho những kết quả khả quan sắp tới của M.U./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sir Alex muỗn nẫng hàng của Liverpool
Sir Alex muỗn nẫng hàng của Liverpool

Alex Ferguson bất ngờ nhảy vào phá đám nỗ lực của Liverpool ký hợp đồng với ngôi sao  người Mexico Hector Herrera.

Sir Alex muỗn nẫng hàng của Liverpool

Sir Alex muỗn nẫng hàng của Liverpool

Alex Ferguson bất ngờ nhảy vào phá đám nỗ lực của Liverpool ký hợp đồng với ngôi sao  người Mexico Hector Herrera.

Chia bảng Champions League: Real đụng Man City, MU dễ thở
Chia bảng Champions League: Real đụng Man City, MU dễ thở

(VOV) -Tối 30/8 tại Monaco (Pháp) LĐBĐ Châu Âu (UEFA) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2012/2013.

Chia bảng Champions League: Real đụng Man City, MU dễ thở

Chia bảng Champions League: Real đụng Man City, MU dễ thở

(VOV) -Tối 30/8 tại Monaco (Pháp) LĐBĐ Châu Âu (UEFA) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2012/2013.