M.U bại trận: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

(VOV) - Bị Real Madrid hạ gục ngay tại Old trafford, các cầu thủ MU và fan hâm mộ vẫn nhắc hoài cái tên “Cuneyt Cakir” để biện minh.

Trận cầu được coi là “chung kết” sớm của mùa giải năm nay đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ đến. M.U đã bị loại một cách cay đắng kèm theo đó là sự thù hận, oán trách của các Manucians giành cho vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir.

Tình huống diễn ra ở phút 56, trong đợt lên bóng của M.U, Nani đã ham bóng và đạp trúng nách của hậu vệ Alvaro Arbeloa của Real Madrid. Sau một hồi bàn bạc vị trọng tài này đã không ngần ngại “tặng” Nani một chiếc thẻ đỏ trong sự ngỡ ngàng của 70.000 khán giả trên sân Old trafford và các khán giả theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ.

Đây là tình huống gây tranh cãi và nó đã làm thay đổi cục diện của trận đấu, M.U từ thế “thượng phong” đã phải quay lại chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của Real. Và chỉ sau 13 phút được chơi hơn người, Real đã cụ thể hóa thành 2 bàn thắng để mang về chiến thắng chung cuộc 2 – 1 cho đội khách.

Trận thua đã khiến cho Sir Alex Ferguson “nổi điên” với trọng tài và ông không thèm tham gia họp báo sau trận đấu. Không chỉ vậy, các fan hâm mộ của M.U đã không tiếc lời…“khen” trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí có người còn cho rằng ông là “cầu thủ” xuất sắc nhất trận đấu.

Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir (ảnh: internet)

Quả thực, công bằng mà nói, trận này M.U chơi rất hay ở trong hiệp 1 và 10 phút đầu của hiệp 2. Cách bố trí đội hình, triển khai thế trận của M.U khác hẳn với những gì diễn ra ở lượt đi. M.U đã lột xác hoàn toàn, khiến Real không thể triển khai miếng đánh sở trường.

Tuy nhiên, bóng đá luôn mang đến những điều bất ngờ, chính những điều bất ngờ đó đã trở thành điều “không ngờ” trong mắt các Manucians. Họ cho rằng đội bóng của mình bị loại một cách “oan ức” và đổ hết lỗi lên đầu trọng tài. Nhưng họ đâu biết rằng “tiên trách kỷ thì hậu phải trách nhân”.

Trước khi đổ hết lỗi lên đầu trọng tài thì các Manucians phải tự trách đội bóng của mình, đặc biệt là cầu thủ người Bồ Đào Nha Luis Nani. Thứ nhất, đúng là Nani đã không cố ý trong pha bóng đó, nhưng sau khi “vô tình” đạp vào nách Arbeloa thay vì đứng dậy xin lỗi đội bạn thì Nani lại “nằm vật” ra sân tỏ vẻ đau đớn, đến nỗi trọng tài gọi mãi anh mới thèm dậy.

Thứ hai, Nani đã quá tồi trong tình huống khống chế bóng của mình, một cầu thủ đẳng cấp không bao giờ giơ chân quá cao và lại thẳng như “que củi” để khống chế trái bóng như vậy, nếu cứu bóng thành công trong tình huống đó thì Nani cũng phải mất đến 2 nhịp mới giữ được trái bóng ngon lành.

Nani nhận thẻ đó từ trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir. (ảnh: Getty Images)

Thứ ba, hàng thủ của M.U đã thi đấu cực kém kể từ khi Nani rời sân, điều này trái ngược với những gì họ thể hiện trước đó.  Chứng tỏ một điều, tâm lý thi đấu của M.U không vững vàng, họ mất người khi vẫn đang dẫn đối thủ 1 – 0, đây đâu phải một tỉ số tệ?

Cứ cho rằng Cuneyt Cakir “dị ứng” với bóng đá Anh, nhưng hãy nhìn lại những gì Chelsea thể hiện ở Nou Camp với Barca ở mùa giải trước. Đối với rất nhiều người thì quả penalty dành cho Barca là hình phạt quá oan nghiệt với Chelsea.

Khi đó Chelsea bị dẫn 2-1, chỉ còn chơi với 10 người và chịu sức ép vô cùng lớn từ phía Barca. Theo nhận định thì phần lớn trọng tài sẽ không thổi phạt ở tình huống này nhưng vị vua áo đen người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir lại suy nghĩ khác khi đuổi thẳng cổ Terry.

Messi đã không thể chiến thắng được Petr Cech, kết quả Chelsea vẫn ghi bàn gỡ hòa 2 – 2 để biến Barca thành cựu vương, nên nhớ rằng Barca ở thời điểm đó mạnh hơn Real hiện tại và họ chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn cho dù Chelsea vẫn chơi đủ người. Vậy, tại sao M.U đang dẫn trước mà không thể bảo toàn kết quả để rồi ngục ngã chỉ sau 13 phút định mệnh?

Bóng đá là một cuộc chơi, nó cũng như những môn thể thao khác có kẻ thắng người thua, khi đã chơi thì những người trong cuộc phải tôn trọng luật chơi của nó. Đôi khi chơi hay lại không thắng và chơi dở cũng chưa chắc thua, đó mới là bóng đá.

Chính Mourinho đã thừa nhận sau trận đấu rằng “đội bóng chơi hay hơn đã bị loại”. Bởi vậy, các Manucians hãy thẳng thắn đối diện với sự thật đừng dùng những lời lẽ để biện minh cho thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền thoại M.U Paddy Crerand “đá xoáy” Roy Keane
Huyền thoại M.U Paddy Crerand “đá xoáy” Roy Keane

(VOV) - Huyền thoại của CLB M.U Paddy Crerand đã lên tiếng chỉ trích cựu đội trưởng M.U Roy Keane trên kênh ITV.

Huyền thoại M.U Paddy Crerand “đá xoáy” Roy Keane

Huyền thoại M.U Paddy Crerand “đá xoáy” Roy Keane

(VOV) - Huyền thoại của CLB M.U Paddy Crerand đã lên tiếng chỉ trích cựu đội trưởng M.U Roy Keane trên kênh ITV.

Sir Alex: Ronaldo không phải mối nguy lớn nhất với M.U
Sir Alex: Ronaldo không phải mối nguy lớn nhất với M.U

(VOV) - Mặc dù đánh giá cao về khả năng thi đấu của Ronaldo, nhưng Sir Alex cũng cảnh báo học trò về lối chơi phản công của cả đội hình Real.

Sir Alex: Ronaldo không phải mối nguy lớn nhất với M.U

Sir Alex: Ronaldo không phải mối nguy lớn nhất với M.U

(VOV) - Mặc dù đánh giá cao về khả năng thi đấu của Ronaldo, nhưng Sir Alex cũng cảnh báo học trò về lối chơi phản công của cả đội hình Real.

M.U 1-2 Real: Ronaldo tiễn Quỷ đỏ rời giải
M.U 1-2 Real: Ronaldo tiễn Quỷ đỏ rời giải

(VOV) - Ngày về Old Trafford, Ronaldo đã làm hàng ngàn trái tim người hâm mộ tại đây tan nát khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real.

M.U 1-2 Real: Ronaldo tiễn Quỷ đỏ rời giải

M.U 1-2 Real: Ronaldo tiễn Quỷ đỏ rời giải

(VOV) - Ngày về Old Trafford, Ronaldo đã làm hàng ngàn trái tim người hâm mộ tại đây tan nát khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real.

Mourinho: “Đội chủ nhà M.U chơi hay hơn”
Mourinho: “Đội chủ nhà M.U chơi hay hơn”

(VOV) – Không bình luận về tình huống thẻ đỏ của Nani, nhưng Mou đã khẳng định M.U là đội chơi hay hơn trong trận đêm qua.

Mourinho: “Đội chủ nhà M.U chơi hay hơn”

Mourinho: “Đội chủ nhà M.U chơi hay hơn”

(VOV) – Không bình luận về tình huống thẻ đỏ của Nani, nhưng Mou đã khẳng định M.U là đội chơi hay hơn trong trận đêm qua.