Ngày thi đấu thứ nhất giải Lướt ván buồm PWA 2011

Trận chung kết đơn nam diễn ra chiều 26/2 sẽ là cuộc tranh tài đỉnh cao giữa nhà vô địch và cũng là vận động viên đang xếp số 1 thế giới Jose “Golito” Estredo và vận động viên xếp thứ 3 thế giới Kiri Thode.

22 VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới dự tranh nội dung Tự do (Free Style) diễn ra ngày 25/2 tại bải biển Múi Né (Bình Thuận) được chia thành từng cặp thi đấu, mỗi lượt gồm 5 cặp. Khi bắt đầu tranh tài, các vận động viên sẽ đi theo một hình vuông, mà điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc.

Trên quãng đường dự thi, họ thoải mái phô diễn tất cả những kỹ thuật tốt nhất của mình mà không bị bó buộc bởi luật lệ nào (do đó mới gọi là nội dung Tự do). Một số kỹ thuật cơ bản nhất của bộ môn Lướt ván buồm là đạp sóng chéo góc 45 độ, đạp sóng góc 360 độ (lộn 1 vòng trên không cách mặt biển), hay nhảy đạp sóng.

Các VĐV đẳng cấp thế giới đã có những màn trình diễn nhào lộn mãn nhãn

Giải Lướt ván buồm Cúp thế giới PWA 2011 có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới người Venezuela Jose “Golito” Estredo và hôm nay anh tiếp tục chứng minh được đẳng cấp của mình. Lần lượt vượt qua 2 vận đông viên khác ở vòng ngoài, tới vòng bán kết, Golito Estredo đụng độ đối thủ Everon “Tonky” Frans. Cả 2 đã phô diễn những động tác kỹ thuật khó nhất và đẹp mắt nhất của mình, không ít lần các khán giả ngồi xem phải trầm trồ trước những cú lộn nhào 360 độ.

Bà Deborah - người Singapore, một du khách rất đam mê môn lướt ván buồm cho biết: “Tôi đã theo dõi lướt ván buồm đã 6 năm. Năm nào tôi cũng tới nghỉ tại Việt Nam, nhưng không phải vào thời gian này. Riêng năm nay dù bận mấy tôi cũng phải thu xếp để đến Mũi Né vào tháng 3 vì các bạn tổ chức giải Lướt ván buồm Quốc tế. Bạn tin không, tôi phải nói rằng Việt Nam thật quá may mắn vì các vận động viên xuất sắc nhất thế giới đều đang qui tụ tại đây.”

Dù rất xuất sắc, nhưng Tonky Frans cuối cùng vẫn chấp nhận chịu thua 15-18 trước nhà đương kim vô địch thế giới.

VĐV số 1 thế giới “Golito” Estredo chứng tỏ đẳng cấp khi ghi tên mình vào chung kết 

Nhận xét về màn trình diễn của các vận động viên, ông Duncan Coombs - Tổng trọng tài cho biết: “Dù không lọt vào trận chung kết nhưng theo tôi, Tonky Frans là người có những màn trình diễn đẹp mắt nhất, đặc biệt là trận đấu giữa cậu ấy và vận động viên người Bỉ Steven Van Broeckhoven. Đó xứng đáng là một cuộc đối đầu đỉnh cao. Tiếc là sau đó Tonky phải gặp nhà vô địch thế giới, đẳng cấp là quá chênh lệch nên không có bất ngờ xảy ra. Tôi nghĩ 3 trận đấu cuối cùng, gồm 1 trận tứ kết và 2 trận bán kết đều là những màn trình diễn mãn nhãn của các vận động viên”.

Cả 2 anh em nhà Frans (người em của Tonky là Elton Tatty Frans) đều thất bại trước ngưỡng cửa trận chung kết đơn nam nội dung Tự do. Ở trận bán kết thứ hai, Tatty Frans dừng bước trước Kiri Thode. Như vậy, trận chung kết đơn nam diễn ra chiều 26/2 sẽ là cuộc tranh tài đỉnh cao giữa nhà vô địch và cũng là vận động viên đang xếp số 1 thế giới Jose “Golito” Estredo và vận động viên xếp thứ 3 thế giới Kiri Thode.

Ngày 26/2, giải sẽ tiếp tục diễn ra với nội dung thi chung kết đơn nam nội dung Tự do./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên